Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Bảy Kỳ Ngôn - 7

Lu-ca 23:44-46

"Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi xin giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi" (c.46).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi tắt hơi, câu cuối Chúa kêu lên là gì? Bạn suy nghĩ gì khi đọc câu cuối này?

Chúa nói lên lời cuối cùng và Ngài chết. Lời cuối cùng của Ngài có những ý nghĩa sâu sắc. 1. Chúa thật sự nếm trải sự chết. đây là một sự mầu nhiệm. Đấng ban sự sống lại nếm trải sự chết. Đây cũng là một bằng chứng của hậu quả ghê gớm của tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Con người cần phải nhờ Đấng hằng sống, Đấng vô tội đứng vào địa vị con người, và chịu chết thay cho con người thì con người mới thoát được nợ tội lỗi. 2. Chúa không bị ai cất đi sự sống, nhưng Ngài tự phó sự sống mình để nếm trải sự chết. Chúa đã từng dạy rằng Ngài tự phó sự sống mình và Ngài có quyền lấy lại (Giăng 10:17, 18). Dầu Ngài tự phó sự sống mình, và Ngài có quyền lấy lại, nhưng cái chết của Chúa là một điều bi thương trọng đại, đến nỗi tối tăm đã bao trùm khắp xứ đến trọn ba giờ, và đất đai đã rúng động. Đồng thời, trong cơn đau đớn đó một cửa ngõ phước hạnh cũng đã được mở ra: bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. Chúa đã mở một con đường để con người tội lỗi có thể đến với Chúa Chí Thánh qua xác Chúa Giê-xu. Chúa đã chết, nhưng chúng ta biết Chúa cũng đã sống lại. Hôm nay, chúng ta hãy ôn lại bảy câu nói bất tử của Chúa trên thập tự giá. Bạn có thấy ấm áp trong tình yêu cao vời của Ngài không? Bạn có thấy sung sướng trong ơn cứu rỗi nhiệm mầu của Chúa không? Bạn sẽ đáp ứng ra sao trước tình yêu của Đấng đã chịu chết và đã sống lại cho bạn.

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng Sống Vĩnh Hằng, Ngài đã chết vì tội lỗi của con, để ban cho con sự sống. Con tạ ơn Ngài vô cùng.

(c) 2024 svtk.net