"Hãy tôn Ðấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song hãy hiền hòa và kính sợ" (c.15).
Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để chúng ta"sống hòa thuận nhau"? Câu 8,9 có là thách thức cho bạn trong mối liên hệ với các tín hữu khác không? Tại sao? Là một tín hữu bạn phải sống thế nào theo yêu cầu của câu 15? Bạn có mối liên hệ nào cần hàn gắn không?
Ôn lại gương của Chúa Giê-xu được nhắc lại trong 2:21-23; những điều đặc biệt áp dụng cho"nô lệ" ở đó, thì được áp dụng cho mọi tín hữu ở đây. Những ai dấn thân trau dồi đức hạnh và công việc từ thiện thì không nên khơi dậy nghịch thù (13). Tuy nhiên, Cơ Ðốc nhân trong thế giới La-Hy bị nghi ngờ, nhục mạ và thậm chí lạm dụng vì lòng trung thành với một Ðức Chúa Trời và Ðấng Mết-si-a (2:12,15). Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng chẳng có gì hổ thẹn khi một người bị phạt bất công vì đã làm điều được Ðức Chúa Trời tán thưởng. Chính những kẻ phạt người đức hạnh mới là người đáng hổ thẹn.
Khi đối đầu sự nhục mạ hoặc nghịch thù, chúng ta có bổn phận phải đáp ứng theo lòng Ðức Chúa Trời đối với kẻ hư mất. Ðấng Christ kêu gọi chúng ta đáp ứng thế nào trước sự trách cứ hoặc thương tổn? Hãy xem lại câu 9. Ðấng Christ được thánh hóa trong đời sống chúng ta không chỉ qua việc chúng ta tự hiến làm lành, mà còn đặc biệt qua việc chúng ta cam kết noi gương chính Ðấng Christ dùng sức mạnh của tình thương để thắng điều xấu. Chúng ta có tin rằng tình yêu mạnh hơn không?
Sống trong căng thẳng như thế với thế giới bên ngoài, tín hữu cần hiệp một trong mục đích chung, tỏ lòng thương xót cùng tình huynh đệ, và khiêm nhường phục vụ nhau (c.8). Tuy nhiên, khi Cơ Ðốc nhân không phải đối diện nghịch thù từ bên ngoài, thì chúng ta không được dựa vào đó mà đánh mất đoàn kết nội bộ, cùng yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Có thể chúng ta bị cám dỗ xem thường anh chị em tín hữu khi mình được yên ổn với xã hội vô tín, thậm chí tới mức nuôi dưỡng hận thù và lập thành phe nhóm. Tuy nhiên, nhìn nơi nào trong Tân Ước, chúng ta cũng nghe thấy tiếng nói của Chúa Giê-xu hoặc của các sứ đồ kêu gọi chúng ta ăn năn sự chia rẽ, cay đắng, hoặc xung đột phát sinh từ kiêu căng ương ngạnh, để quay về với anh chị em trong sự giảng hòa, hạ mình phục vụ và chúc phước cho nhau.
Lạy Chúa, con cầu xin Ngài giúp con hôm nay biết"tìm kiếm hòa bình." Cầu xin đời sống con được dùng để mang lại phước hạnh cho các bạn tín hữu của con.
(c) 2024 svtk.net