Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Trang Phục Khiêm Nhường

I Phi-e-rơ 5:1-14

"Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (c.5b).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Phi-e-rơ, tại sao tín hữu phải mặc lấy sự khiêm nhường? "Tiết độ và tỉnh thức" có nghĩa gì? Có bao giờ sự kiêu căng gây tổn thương cho mối liên hệ giữa bạn với anh chị em trong Hội Thánh và với Đức Chúa Trời chưa? Bạn học được điều cần thiết nào để áp dụng trong đời sống hằng ngày qua phân đoạn này?

Một người hỏi: ba đức tính quan trọng nhất để sống là gì? Một tu sĩ lớn tuổi, học rộng đáp: "Khiêm nhường, khiêm nhường và khiêm nhường." Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta mặc lấy sự khiêm nhường để đối xử với nhau (c.5) và với Đức Chúa Trời (c.6). Thay vì kéo sự chú ý của chúng ta xa rời những thời trang của đời, Kinh Thánh cống hiến cho chúng ta một tủ trang phục đẹp hơn: Chúng ta được Phao-lô khuyên hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu, để chúng ta không còn phải đối phó với những ham muốn tội lỗi nữa; chỗ khác thì khuyên chúng ta mặc lấy "lòng thương xót, nhân ái, khiêm nhường, dịu dàng và kiên nhẫn" và cuối cùng là với "tình yêu" để hoàn chỉnh một tổng thể (Cô-lô-se 3:12-14); chúng ta cũng được bảo phải trang phục để ra trận bằng chân lý, công chính, lời chứng và đức tin (Ê-phê-sô 6:10-18). Phi-e-rơ bảo đảm với chúng ta, y phục khiêm nhường không bao giờ lỗi thời.

Khiêm nhường không phải là phủ nhận giá trị hoặc tài năng của chính mình, mà là nhận biết người khác cũng được Chúa ban cho giá trị cùng tài năng như vậy và cũng đáng quí trọng. Đó là ý thức rằng chúng ta là những tạo vật, sự sống của ta là quà tặng không dứt của Đức Chúa Trời và mọi ý định của chúng ta đều phải tuân phục ý định của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khiêm nhường bao gồm việc hành động theo ý thức song hành này, để cho thái độ cùng hành vi của chúng ta đối với người khác phản ánh lời khẳng định của chúng ta về giá trị cá nhân của họ cùng sự tôn kính của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng tất cả chúng ta.

Tập thể môn đồ và cộng đồng đích thực có được giá trị vì đã biết lấy khiêm nhường làm khẩu hiệu (Phi-líp 2:3,4). Cấp lãnh đạo trong Hội Thánh phải có trách nhiệm khởi đầu bằng cách dùng vị trí của mình làm cơ hội để ban phát, chứ không phải để thu lợi; phục vụ, chứ không phải để kiếm địa vị (c.2,3). Như vậy, họ sẽ thi đua theo gương chính Chúa Giê-xu, là Đấng đã đến không phải để người ta phục vụ mình, mà để phục vụ người ta, là gương mẫu mọi tín hữu đều được mời gọi noi theo (c.5). Phần thưởng của sự khiêm nhường không chỉ là niềm vinh dự khi Đấng Christ trở lại (c.4,6), mà bao gồm niềm vui trong hiện tại giữa vòng những cộng đồng Cơ Đốc biết khích lệ, yêu thương, phục vụ và cộng tác với nhau.

Lạy Chúa, con xin giao nạp cho Ngài sự kiêu căng ngu xuẩn đã gây tổn thương cho tình thông công giữa con với gia đình Cơ Đốc của mình. Xin giúp con vui mừng về những tài năng Ngài ban cho anh chị em con.

(c) 2024 svtk.net