Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đấng Tha Thứ

Giăng 7:53 - 8:11

"Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa" (câu 11b).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà này có tội chăng? Tại sao những người lãnh đạo tôn giáo đưa người đàn bà đến cho Chúa Giê-xu định tội? Chúa Giê-xu đối xử với những lãnh đạo tôn giáo, với người đàn bà thế nào? Khi nhìn thấy tội lỗi nơi người khác, bạn nghĩ gì? Bạn sẽ làm gì khi thấy tội lỗi của chính mình?

Nguồn suối mát Thánh Linh biến đổi lòng người cách sâu xa. Trong chuyện này sự biến đổi nằm trong phạm vi luân lý. Chúa Giê-xu không bỏ qua tội lỗi của người đàn bà. Ngài thành thật và thẳng thắn, mạng lệnh của Ngài rất dứt khoát (c.11). Trong khi ấy, tính giả hình, lòng ham mê quyền lực, những mưu mô giả trá của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bị Chúa Giê-xu phơi bày ra trông đến ghê tởm. Trước mặt Chúa, bọn lãnh đạo tôn giáo cũng tội lỗi như người đàn bà tà dâm kia thôi. Lại còn sự lạm dụng quyền thế để áp bức người cô thế nữa. Người đàn bà bị bắt quả tang. Thế người đàn ông cùng phạm tội ở đâu. Sao không thấy nói đến? (xem Lê-vi Ký 20:10). Sự áp bức của nam giới cũng xấu xa như sự lang chạ của phụ nữ chứ! Chỉ có Chúa Giê-xu là hoàn toàn thánh khiết. Chỉ có Ngài mới có quyền đoán xét. Thế nhưng Ngài không sử dụng quyền đoán xét này mặc dù Ngài vẫn tuân giữ luật Môi-se rất chu đáo. Ngài buộc tội mà không hành tội. Chúa Giê-xu cho chúng ta đọc Cựu Ước với một nhãn quan mới: cách định tội vẫn như cũ nhưng hình phạt và sự trả thù thì nhường bước cho tha thứ, yêu thương, và hồi phục. Nếu đem so sánh Chúa Giê-xu với các vị quyền thế trong câu chuyện này thì ai là người yếu hèn? Chúa Giê-xu đã giúp cho người đàn bà này có hoàn cảnh thuận tiện để thay đổi con người của mình. Thay vì chờ đợi búa rìu, bà nhận được sự thương xót và hy vọng. Người ngoài xem bà như một phần tử xấu xa thì Chúa xem bà là một con người. Bà tìm được tự do, bình an qua sự ăn năn hối cải. Suối mát hằng sống của Thánh Linh cũng sẽ thay đổi lòng chúng ta về mọi phương diện như vậy.

Lạy Chúa, xin Ngài tẩy sạch tội lỗi trong lòng con, và ban cho con tấm lòng yêu thương và tha thứ tha nhân.

(c) 2024 svtk.net