Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Noi Gương Chúa Nâng Đỡ Người Trẻ

Giăng 21:1-19

" Hỡi anh em, xin anh em hãy khuyến khích những người nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ vấp ngã như thế nào? Chúa làm gì để phục hồi niềm tin nơi Phi-e-rơ? Ông đã thay đổi và trở nên hữu dụng cho công việc Chúa thế nào? Làm thế nào bạn có cái nhìn, thái độ, hành động giống Chúa đối với người trẻ tuổi bồng bột?

Phi-e-rơ là một người trẻ theo Chúa rất nhiệt tình, nhưng ông đã chối Chúa lúc Ngài bị bắt. Kinh Thánh cho thấy ngay khi Chúa Giê-xu sống lại, Chúa nghĩ đến Phi-e-rơ và gặp riêng ông để khích lệ ông (Mác 16:7). Phi-e-rơ đã hỗ thẹn, và ăn năn sau khi ông chối Chúa. Chắc chắn ông lên tinh thần khi nghe những người đàn bà nói rằng thiên sứ đã nêu đích danh ông, bảo họ đi báo cho ông biết Chúa đã sống lại. Phao-lô nhắc sự kiện Chúa Giê-xu sau khi sống lại đã hiện ra với một mình Phi-e-rơ. "Ngài đã hiện ra cho Sê-pha..." (I Cô-rinh-tô 15:5). Phi-e-rơ vấp ngã và đặc biệt được Chúa nâng đỡ. Chúa gặp riêng Phi-e-rơ để tỏ cho Phi-e-rơ biết chắc chắn ông được tha thứ và vẫn được Ngài tín nhiệm. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại sự kiện Chúa phục sinh hiện ra với các môn đồ tại bờ biển. Sau phép lạ đánh cá, Chúa mời họ đến ăn sáng bên bếp lửa. Bếp lửa ở bờ biển nhắc Phi-e-rơ nhớ đến bếp lửa mấy tuần trước ở sân dinh thầy tế lễ, nơi ông đã chối Chúa ba lần. Giữa câu chuyện bên bếp lửa nơi bờ biển, Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ ba lần về lòng trung thành của ông. Phi-e-rơ đã chối Ngài ba lần, Chúa cho ông cơ hội 3 lần để xưng tội, và tái xác cam kết yêu mến và phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ "ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" Chúa dùng chữ "agape" có nghĩa là một tình yêu chân thật sâu xa, hy sinh, và Phi-e-rơ dùng chữ "phileo" trả lời -Thưa Chúa, con yêu Ngài như một người anh. Chúa Giê-xu hỏi lần thứ hai "Ngươi có "agape" yêu ta không?" Phi-e-rơ trả lời lần này cũng dùng chữ "phileoÙ. Lần thứ ba Chúa dùng chữ "phileo" Ngươi thật yêu ta như một người anh không? Phi-e-rơ trả lời, "Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa với tình yêu đó." Có người phê bình Phi-e-rơ đã không dùng chữ "agapeÙ, để trả lời câu hỏi của Chúa. Nhưng tôi tin sau kinh nghiệm vấp ngã và được Chúa nâng đỡ, Phi-e-rơ biết mình và ông đã thành thật với chính mình và thành thật với Chúa. Ông không dám hứa càng nữa. Ông muốn nói với Chúa rằng "Tôi không dám hứa tôi yêu Chúa bằng tình yêu hy sinh như tình yêu của Ngài. Tôi biết tôi yêu Ngài như một người anh." Và tôi tin Chúa hài lòng khi thấy sự thay đổi này trong Phi-e-rơ. Và Chúa phán, "Hãy chăn chiên Ta." "Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa nước thiên đàng." "Ngươi có thể mở cửa, bắt đầu giảng Tin LànhÙ. "Ta tin cậy ngươi." Chúa Giê-xu nhìn thấy lòng chân thành của Phi-e-rơ và Ngài khuyến khích ông. Chúa không chỉ cho ông cơ hội thứ hai, Ngài còn giao phó cho ông một trách nhiệm hệ trọng. Lòng tin cậy của Chúa nơi Phi-e-rơ không phải là vô ích. Phi-e-rơ trở thành một nhà lãnh đạo Hội Thánh đáng tin cậy với trọng trách Chúa giao. Chúa Giê-xu để lại tấm gương nâng đỡ người trẻ cho chúng ta. Người trẻ dù chưa đủ kinh nghiệm đời hay kinh nghiệm đạo, tuy có những lúc sôi nổi bồng bột, nhưng Chúa vẫn cho họ được tự do sử dụng những ơn tứ Ngài ban để có thể làm những việc lớn cho Ngài. Người trẻ là rường cột của tương lai Hội Thánh vì vậy chúng ta cần phải thông cảm, yêu mến, nâng đỡ họ và tạo điều kiện để họ phục vụ Chúa.

Xin Chúa giúp con học gương Chúa nâng đỡ những người trẻ để giúp họ trở thành những người phục vụ hữu dụng cho nhà Chúa.

(c) 2024 svtk.net