Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Tìm Kiếm Để Tôn Thờ

Ma-thi-ơ 2:1-12

"Chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng THỜ LẠY Ngài" (câu 2b).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào các bác sĩ có thể tìm đến để tôn thờ Chúa Giáng Sinh? Tại sao những người khác không tìm đến Chúa khi họ cũng nhìn thấy vì sao lạ nầy? Để có thể tôn thờ Chúa bạn cần có tinh thần nào?

Đọc lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh, điều nổi bật trong giáng sinh đầu tiên là sự tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tinh thần tôn thờ nơi những mục tử, các nhà thông thái đông phương, Si-mê-ôn và A-ne. Chúng ta cần đọc lại câu chuyện rất quen thuộc để cùng nhau tôn thờ Chúa một cách phải lẽ trong mùa lễ bận rộn nầy. Một trong những câu chuyện xảy ra trong Giáng Sinh đầu tiên là chuyện các bác sĩ Đông phương tìm đến thờ Chúa. Bác sĩ đây là những đạo sĩ, những nhà chiêm tinh chuyên nghiên cứu sự vận chuyển của các vì sao để tiên đoán vận mệnh của đất nước. Theo hiểu biết và tin tưởng của họ, vì sao lạ xuất hiện là dấu hiệu vị cứu tinh ra đời. Đức Chúa Trời đã đến với họ trong môi trường và hiểu biết đó để mạc khải cho họ biết về sự giáng sinh của Con Ngài. Các bác sĩ đông phương khi trông thấy sao lạ đã có thể lý luận rằng đó là chuyện bên Do Thái, không can hệ gì đến mình và không tìm kiếm gì thêm nữa. Nhưng Kinh Thánh cho biết, khi đến thành Giê-ru-sa-lem, câu hỏi của họ là "Chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lạy Ngài." Chúa cho họ thấy ngôi sao và họ đã ra đi theo những gì Chúa cho họ thấy. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta thấy những ánh sao Trời soi sáng cho chúng ta biết về Tin Lành của Ngài qua những hoàn cảnh, những biến cố trong đời sống, qua người chung quanh. Vấn đề quan trọng là chúng ta đáp ứng thế nào trước những nhắc nhở và hướng dẫn đó. Chúng ta có đi theo những "vì sao lạ" đó để tìm đến với Chúa để tôn thờ Ngài không? Tôn thờ phải bắt đầu từ tinh thần tìm kiếm. Nhiều người đã nhìn thấy vì sao lạ nhưng chỉ có những bác sĩ đông phương này nhận biết sự mạc khải đó để đi tìm Chúa. Chúng ta chỉ tìm kiếm khi chúng ta biết đời sống tâm linh của mình nghèo nàn, thiếu thốn, và khát khao một điều gì lớn hơn mình, có thể thoả đáp nhu cầu sâu xa của đời sống mình. Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn thấy những "vì sao" trong đời sống chúng ta để đưa chúng ta đến với Ngài là "Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống". Chúng ta cần có tinh thần nhìn lên, tinh thần khao khát tìm kiếm chân lý và Đức Chúa Trời sẽ mạc khải cho chúng ta biết về Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ gặp Chúa, những gì quý vị đang đọc qua ánh sáng Chúa dùng để hướng dẫn quý vị, hãy đến với Ngài hôm nay. Nếu quý vị đã là con cái Chúa nhưng chưa hết lòng tìm kiếm Ngài, đây cũng là ánh sao cho quý vị. Lời Chúa dạy: "Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng" (Giê-rê-mi 29:13).

Xin Chúa giúp cho con luôn có tinh thần khao khát, tìm kiếm Ngài và sẵn sàng làm theo những gì Ngài bày tỏ.

(c) 2024 svtk.net