"Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Đức Chúa Giê-xu thực hiện dấu chỉ đầu tiên và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đồ tin Ngài"(câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa làm phép lạ hóa nước thành rượu (c.11)? Điều đó có ý nghĩa gì? Phép lạ đổi mới đời sống bạn có ý nghĩa như thế chăng? Bạn áp dụng những lẽ thật của phép lạ nầy thế nào trong đời sống hằng ngày?
Quyền năng của Chúa và ý nghĩa của phép lạ được ghi trong câu 11. Có ba điểm chúng ta cần lưu ý trong câu nầy: Trước hết, Giăng nói phép lạ nầy là một dấu chỉ, có nghĩa là việc làm có mục đích bày tỏ một lẽ thật. Dấu chỉ không chỉ là phép lạ, nhưng là phép lạ mang một ý nghĩa. Nó có mục đích bày tỏ một lẽ thật vì nếu không có nó chúng ta không thể biết lẽ thật đó. Phép lạ Chúa hóa nước thành rượu cho chúng ta thấy lẽ thật của sự kết hợp giữa việc làm của con người và của Chúa. Con người có thể đổ nước đầy các thùng chứa; nhưng chỉ có Chúa mới biến nước thành rượu! Con người làm những việc tầm thường và thông thường, nhưng Chúa đụng đến, mang lại sự sống, khiến cho nó có hương vị, có mùi thơm và hiệu quả. Đó là ý nghĩa của dấu chỉ nầy. Đó cũng là điều Chúa có thể làm cho mỗi chúng ta. Hãy đem Chúa vào trong tình trạng"hết rượu"của mình, vào những sinh hoạt bình thường của mình, Ngài sẽ đụng đến với quyền năng của Ngài khiến chúng trở nên có ý nghĩa, có hương vị, trở nên thích thú, mang lại niềm vui, sự sung sướng trong lòng.
Cũng theo Giăng, phép lạ nầy"bày tỏ vinh quang Ngài."Trong chương 1:14, Giăng cho chúng ta biết vinh quang của Chúa Giê-xu là gì? Đó là vinh quang"đầy ân sủng và chân lýÙ. Trong biến cố nầy, chúng ta nhìn thấy cả ân sủng và chân lý. Ân sủng của Ngài được bày tỏ trong sự kiện Ngài và môn đồ đến dự tiệc cưới. Tại đó, Ngài cho họ món quà hào phóng nhất không ai có thể cho một đám cưới. Ngài cho cô dâu chú rễ loại rượu ngon nhất trong xứ. Sự ban cho của Chúa đầy tràn ân sủng. Chúa không chỉ thỏa đáp mọi nhu cầu, nhưng Ngài còn thỏa đáp dư dật những gì chúng ta có cần nữa. Qua phép lạ siêu nhiên này, các môn đồ nhận biết Ngài đến từ Cha Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là vinh quang của Ngài.
Chúng ta không ngạc nhiên khi Giăng nói, nhờ phép lạ nầy"các môn đồ tin NgàiÙ. Họ tin Ngài là Đấng có quyền trên mọi sự Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ngài có quyền trên cõi thiên nhiên, Ngài có thể làm điều Ngài muốn. Khi nhìn thấy phép lạ nầy họ càng tin Ngài hơn. Họ nhìn nhận Ngài là Đấng giúp giải quyết những khó khăn, bế tắc trong đời sống. Ngài là Đấng biến nước lạnh thành rượu ngon nhất, biến đổi những cái tầm thường thành lạ thường, những điều vô vị, nhạt nhẽo thành đầy hương vị, hạnh phúc, làm cho nó trở thành nguồn của sự vui vẻ và vinh quang. Chúa sẽ làm việc này với mỗi chúng ta khi chúng ta trung tín bước đi với Ngài, theo Ngài, và tin Ngài. Đó là lý do Giăng nhấn mạnh điều này với chúng ta bởi phép lạ nầy"các môn đồ tin Ngài.Ù
Cảm tạ Đức Chúa Trời, khi đọc lại biến cố Chúa Giê-xu đã làm tại Ga-li-lê, xin giúp chúng con tìm được ý nghĩa cho đời sống con. Như Ngài đã biến nước lã thành rượu ngon, xin hãy biến những điều bình thường, tẻ nhạt trong đời sống con thành những điều mang lại tình thương, ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
(c) 2024 svtk.net