"Ấy là Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống"(Giăng 6:63).
Câu hỏi suy ngẫm: Phép lạ trong khải tượng này xảy ra trong hai bước nào? Tại sao Đức Chúa Trời dùng đến hai bước đó để thực hiện đầy đủ phép lạ nầy. Bạn có thể áp dụng chân lý này vào cá nhân và Hội Thánh như thế nào?
Đức Chúa Trời làm một phép lạ đầy kinh sợ qua hai bước, hay hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tái tạo lại thân xác những người đã chết: xương, gân và thịt người chết được phục hồi. Giai đoạn thứ hai là những tử thi này được ban cho hơi thở bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để sống lại. Tại sao Đức Chúa Trời làm phép lạ nầy trong hai giai đoạn? Để nhấn mạnh hai điều làm cho một phép lạ xảy ra: Lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Giai đoạn một làm cho những xương khô quy tụ lại trở thành những xác chết được thực hiện qua LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Câu 4: Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúngnó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Câu 7: Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. Câu 8: Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sinh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.
Giai đoạn hai được thực hiện qua THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI. Câu 9: Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Câu 10: Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
Qua Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh, Đức Chúa Trời làm những phép lạ, hoàn thành đầy đủ mục đích của Ngài.
Hội Thánh Tin Lành nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh và công bố Lời đó qua sự giảng dạy. Qua Lời Chúa, chúng ta tin Đức Chúa Trời ban cho đức tin nói theo Ê-xê-chi-ên, Ngài cho chúng ta một thân thể. Ngài làm cho nó có gân, có thịt. Hay nói cách khác, Lời Đức Chúa Trời tạo nên thực chất của đức tin chúng ta. Điểm yếu là khi Hội Thánh quá chú trọng đến Lời Đức Chúa Trời, mà quên đi Thánh Linh, thì Hội Thánh có thể trở nên giống như một cái xác không có hơi thở. Hội Thánh có thể trở nên buồn chán, không có sự sống. Sứ đồ Phao-lô nói,"Chữ làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống."Ngược lại một số phong trào của Hội Thánh nhấn mạnh đến Thánh Linh, quá chú tâm đến những ân tứ Thánh Linh và sự tự do trong sự thờ phượng. Kết quả thường là những Hội Thánh sống động, hào hứng lôi cuốn được những người trẻ. Điểm yếu của những Hội Thánh nầy là Lời Chúa thường bị quên lãng và kết quả là con cái Chúa không biết nhiều về Kinh Thánh về lẽ đạo. Khi cảm xúc hết, lòng nhiệt thành tàn lụi, người ta bỏ nhà thờ.
Để Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ đầy đủ, chúng ta cần cả Lời Chúa và Thánh Linh. Nhờ Lời chúng ta có thực chất cho đức tin. Nhờ Thánh Linh, Đức Chúa Trời khiến cho đức tin chúng ta sống.
Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho con Lời Ngài và Thánh Linh của Ngài để chúng con có thể tiếp tục sống như những chiến sĩ mạnh mẽ chiến đấu cho những mục đích của Ngài.
(c) 2024 svtk.net