Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Xét Đoán và Cứu Chuộc

Giăng 12:37-50

"Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc" (câu 47).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đến trần gian với mục đích gì? Tại sao người Giu-đa không tin Chúa Giê-xu? Tại sao có những người tin mà không dám xưng nhận đứùc tin? Bạn tin Chúa Giê-xu thế nào? Bạn biểu hiện niềm tin ấy ra sao? Bạn giao thác trọn cuộc đời cho Chúa hay Chúa chỉ là Chúa Cứu Thế của thế gian?

Đoạn văn này là điểm khá quan trọng trong Phúc Âm Giăng. Trong khi chờ đợi phần kết thúc, tác giả Phúc Âm Giăng tổng kết ý nghĩa của các sự việc xảy ra từ trước cho đến thời điểm này. Đọc kỹ phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy đây là sự tái xác nhận, sự chứng minh những chân lý đã trình bày ngay trong phần mở đầu của Phúc Âm Giăng (Giăng 1:1-18). Ta nên đọc hai đoạn văn này đối chiếu nhau để thấy sự tương quan của nhau. Một trong những mục đích của Phúc Âm Giăng chương 12 là giảng diễn một câu quan trọng ở đầu sách: "Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy". Dù vậy, chẳng phải mọi người đều quay mặt lại (c.42; 1:12, 13). Lời Chúa Giê-xu ở Giăng 12:44-50 cho thấy chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời để hưởng lấy ánh sáng và sự sống, tránh cõi chết và sự đoán xét (1:4-9, 16-18). Tuy nhiên, sự sáng thì phơi bày cái xấu xa, Lời Đức Chúa Trời thì giục giã con người phải hành động. Ai không chịu đáp ứng, ấy là đi theo ý riêng và tự chuốc lấy sự đoán phạt. Con người được tự do lựa chọn theo Chúa hay chống đối Ngài. Đây cũng là hậu quả của tình thương Ngài. Đối với thánh Giăng lời tiên tri của Ê-sai có thể dùng để giải thích cách rõ ràng tính cách vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chương 12 sách Giăng có trích 2 câu từ sách Ê-sai, hai câu này gợi lên hai hình ảnh khác nhau. Một là sự lòa mắt trong đền thờ (c.40,41; Ê-sai 6), hai là sự đau thương của tôi tớ Đức Chúa Trời (c.38; Ê-sai 52:13-53:12). Chúng ta sẽ thấy rõ được vinh quang thánh trong Đức Chúa Giê-xu nếu chúng ta hợp chung hai hình ảnh trên lại với nhau. Thánh Giăng, nhờ ánh sáng tâm linh soi thấu cõi lòng nên thấy được vinh quang sáng ngời của Đức Chúa Trời chiếu ra từ nơi chốn sỉ nhục, đau thương, và chết chóc.

Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin cậy Ngài. Xin Ngài giúp con sống mạnh dạn cho Ngài. Xin cho con đừng sợ hãi loài người.

(c) 2024 svtk.net