Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Đường Theo Chúa

Lu-ca 9:23-27

"Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta" (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho thấy hình ảnh nào của người theo Ngài? Mỗi ngày vác thập tự giá có nghĩa gì (c. 25,26)? Bài học này là tâm điểm của sứ điệp của Phúc Âm Lu-ca, làm môn đệ của Chúa dễ hay khó, sướng hay khổ? Bạn sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày không?

Dù muốn dù không, ta cũng phải nói ra một sự thật: Đấng Christ phải chịu khổ và chịu chết, thì các môn đệ của Ngài ắt cũng phải chịu cảnh ấy vậy. Sách Lu-ca thường dùng các hình ảnh lấy từ cuộc đời thường. Đức Chúa Giê-xu trò chuyện với những người bệnh hoạn, tàn tật, điên loạn, phong cùi, những người bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ tội lỗi, tuyệt vọng

. Ngài đem lòng yêu thương mà đối xử với các người này với đầy đủ nhân cách. Ngài chịu khó dành thì giờ quý báu và công sức của Ngài để chu cấp, nuôi ăn, chữa lành cùng dạy dỗ và lắng nghe nỗi lòng của họ.

Vậy những ai theo Chúa cũng phải theo gương ấy. Các sách Phúc Âm khác đều dạy ta phải "vác thập tự giá mình mà theo Chúa". Riêng sách Lu-ca nói mạnh hơn một chút: "mỗi ngày vác thập tự giá

". Môn đệ của Chúa phải vác thập tự giá mỗi ngày. Như thế, ta xa lánh được trần tục, mỗi ngày một thêm giống Chúa hơn. Các nghịch lý thú vị trong cuộc đời một môn đồ là khi tự bỏ mình để vâng phục Chúa, đi theo Chúa, thì lại được tự do hoàn toàn. Tác giả Thi-thiên 73 là A-sáp từng suy nghĩ nhiều về bản sắc cá nhân nhưng cuối cùng vẫn phải kết luận: "Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" (Thi-thiên 73:25). Làm môn đệ của Chúa quá khó khăn chăng? Hãy xem lại các chương trước. Chúng ta được cho ăn, tiếp rước, được chữa lành, được dạy dỗ khi ta cùng đi với Chúa, nhưng chúng ta cũng phải nhớ thêm rằng không có con đường ngược chiều cho những ai theo Chúa. "Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về họ

" (c.26). Bạn bằng lòng trả giá để theo Chúa? Bạn vác thập tự giá mỗi ngày cách nào?

Lạy Chúa, con phải chiến đấu nhiều nếu muốn đắc thắng. Xin Chúa thêm sức, thêm can đảm cho con. Nguyện xin Lời Ngài giúp con bền lòng chịu đựng mọi khó khăn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-la-chi 2:17-3:18.

(c) 2024 svtk.net