Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Qua Thiên Nhiên - Cảm Tạ Chúa

Thi-thiên 19:1-6

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dựng nên vũ trụ này như thế nào (Sáng Thế 1:3)? Theo Đa-vít, thiên nhiên đã "nói" gì về Chúa? Khi nhìn thiên nhiên, bạn nhận biết Chúa thế nào? Bạn làm gì với nhận thức đó?

Trong thời đại văn minh khoa học mà chúng ta đang sống, tất cả mọi vật dường như cần phải được chứng minh, được nghiệm chứng và phân giải bằng những phương trình, những luận cứ mà con người theo đó để phân tích sự việc, tìm xem thế nào cho thích hợp với những định đề đã được khoa học phát minh và áp dụng. Do đó, những điều thuộc về tâm linh, thuộc về giới siêu hình, hay liên quan đến tôn giáo, đến phép lạ đều bị con người đem lên bàn mổ, vào phòng thí nghiệm hay những máy móc tân kỳ để phân tích. Con người nghi ngờ mọi việc, ngay cả đến sự sáng tạo vũ trụ, và sự hiện hữu của Thượng Đế để rồi cuối cùng đưa ra lập luận cho sự hiện diện của thiên nhiên, vũ trụ và ngay cả đến con người. Nhưng theo quan điểm Thánh Kinh, chúng ta được Chúa nhắc nhở và kêu gọi nhìn sự kiện trong một quan điểm khác. Từ một định lý cho rằng không có Thượng Đếá, không có sự sáng tạo đến một niềm tin vững chắc rằng Chúa thực hữu và vũ trụ do Ngài sáng tạo, vì chính Ngài là Đấng Tạo Hóa. "Bởi đức tin chúng ta biết rằng cả thế gian đã làm nên bởi Lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến" (Hê-bơ-rơ 11:3). Ở đây Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta hai điều:

1. Có một Thượng Đế, và Ngài là Đấng Sáng Tạo. Thánh Giăng đã công nhận quả quyết: Ban đầu có Chúa Cứu Thế, Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa dựng nên" (Giăng 1:1-3).

2. Thượng Đế đã sáng tạo vũ trụ bằng lời phán của miệng Ngài, không phải từ những vật hữu hình hay vật thấy được mà đến. Đây là một tín lý rất quan trọng, Ngài đã sáng tạo muôn vật từ sự không có được, không có một vật thể nào hiện hữu, nhưng bởi lời phán của Ngài, mọi vật đã được tạo dụng: "Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn dựng nên" (Thi-thiên 145:8b).

Bởi ơn Chúa, Đa-vít đã nhắc nhở chúng ta tìm được câu trả lời cho sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng cách nhìn vào thiên nhiên, vạn vật, vũ trụ, cây cối, muôn loài cầm thú và ngay cả chính con người, chúng ta sẽ thấy Đấng Sáng Tạo đầy quyền năng và oai nghi vinh hiển. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là ngưỡng mộ công trình tuyệt tác của Ngài và dâng lên lời ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã dựng nên cho chúng con một vũ trụ bao la tuyệt đẹp để chúng con sống. Xin giúp con biết ca ngợi Ngài và vui sống trong cảnh thiên nhiên mà Ngài ban cho, con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài cũng dùng cảnh thiên nhiên để nhắc con về sự vinh hiển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 137.

(c) 2024 svtk.net