Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Vị Cố Vấn Tối Cao

Ê-sai 9:1-6

"Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An" (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ê-sai mô tả tình trạng thế giới thế nào trước khi Đấng Mết-si-a đến (c.1)? Ngài đến đem điều gì (c. 2-4)? "Con Trẻ" có những Danh xưng nào? Đấng mưu luận lạ lùng có nghĩa gì? Ngài hướng dẫn đời sống bạn thế nào?

Nhờ Em-ma-nu-ên khai minh mà chúng ta biết được ít nhiều về Thiên Chúa. Tiên tri Ê-sai đã dùng một số danh xưng để mô tả Đấng Em-ma-nu-ên này. Ngài là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Thiên Chúa Toàn Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An (c.5).

Đấng Mưu Luận kỳ diệu này là nguồn của mọi sự thông sáng. Xưa nay các vua chúa, các lãnh tụ đều nhờ vào các vị cố vấn của mình. Vương quốc vững mạnh, quốc gia giàu sang, dân lành an cư lạc nghiệp hay không tùy thuộc một phần lớn vào sự thông sáng của các vị cố vấn hay mưu sĩ này. Trong chiến pháp thời binh đao, ý kiến của các vị tham mưu này cực kỳ quan trọng. Sự sống chết của quân dân, sự tồn vong của quốc gia nằm trong quyết định của một nhóm người nhỏ này.

Thiên Chúa ở đây được mô tả là vị Cố Vấn (Thi-thiên 16:7; 32:8; 33:11; 73:24) và không ai đủ khôn sáng để chỉ dẫn như Ngài. Hễ cuộc sống càng phức tạp, kỹ thuật càng tân tiến, nghề nghiệp càng chuyên biệt, chúng ta lại càng cần những sự hướng dẫn minh mẫn của những vị cố vấn am tường các lãnh vực mà chúng ta không quán xuyến nổi. Sự sống thuộc linh của chúng ta càng cần sự hướng dẫn từ trên cao mà chỉ có Đấng Mưu Sĩ kỳ diệu mới có thể giúp đỡ chúng ta sống thành công hành đạo được.

Chúa Cứu Thế đến để chỉ cho con người chiều rộng, chiều sâu của cuộc sống. Đời người không chỉ hạn hẹp trong kiếp sống giai đoạn, tạm bợ này. Người ta sống không phải chỉ có phần thân xác phải lo cho đầy đủ. Con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhờ miếng cơm manh áo mà còn bằng Lời của Thiên Chúa. Cuộc sống kỹ thuật, máy móc, ảnh hưởng của hoàn cảnh, sự lôi cuốn của nghệ thuật quảng cáo vụ lợi, của trào lưu, làm cho chúng ta tưởng lầm sự sống chỉ thu gọn ở lãnh vực vật chất. Vì vậy mà chúng ta cần một Đấng Mưu Sĩ hướng dẫn trong mỗi lãnh vực của cuộc đời. Có Ngài chúng ta sẽ biết cảm phục và suy tôn Em-ma-nu-ên của chúng ta.

Lạy Chúa, con cần sự hướng dẫn của Ngài trong mọi phương diện của đời sống, nên hôm nay con xin mời Ngài đến làm vị Cố Vấn Tối Cao cho đời sống con. Xin giúp con hết lòng vâng theo sự hướng dẫn của Ngài.

(c) 2024 svtk.net