"Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình
" (Ê-phê-sô 4:25)
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít đã nói dối về việc gì? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời dường như chấp nhận sự nói dối của ông? Những người ở nơi bạn làm việc, hoặc sống có chúù ý đến sự thành thật của bạn không?
Cho đến chỗ nầy của câu chuyện Đa-vít đều cởi mở và thành thật. Bây giờ ông bắt đầu nói dối. Trong chương trình của Đức Chúa Trời sự lừa dối của con người thường đưa đến những vấn đề khó khăn. Từ lời nói dối của Ca-in lúc ban đầu (Sáng-thế Ký 4:9), cho đến sự loại trừ những kẻ nói dối khỏi thiên đàng lúc cuối cùng (Khải-huyền 22:15), Kinh Thánh dạy chúng ta rằng nói dối là ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Thế nhưng nhiều người trong con dân Đức Chúa Trời vẫn nói dối và lừa gạt. Sự lừa dối và thủ đoạn gian trá của Gia-cốp, Ra-háp, Đa-vít, và Giô-na-than dường như không bị kết án. Đa-vít nói dối để cứu nhiều mạng sống, kể cả mạng sống của chính ông. Tuy nhiên Đa-vít lên án sự nói dối trong thi ca của ông. Ông viết về ít nhất hai loại nói dối mà Đức Chúa Trời ghê tởm: lời nói dối để chối bỏ hoặc xuyên tạc Đức Chúa Trời và lời nói dối làm tổn thương một người vô tội. Bằng những cách quỷ quyệt, chúng ta có thể mắc phải cả hai: hợp lý hóa hành động của mình, ấy là cố lừa dối Đức Chúa Trời, và bóp méo sự thật để có lợi cho chính mình dù phải làm tổn thương một người vô tội (Thi-thiên 62:4). Trong trường hợp nầy, Đa-vít, Giô-na-than dường như không mắc phải loại nào cả.
Bên cạnh đó, tại đây chúng ta thấy bức tranh thật đẹp trong tình yêu thương, sự trung tín và tấm lòng đầu phục của Giô-na-than. Dù biết ngày nào đó địa vị Đa-vít có được đáng ra là của mình, nhưng Giô-na-than không hề ganh tị, oán hận. Ông thuận phục ý Chúa và sống hết lòng trong vị thế Chúa đặt để mình (c.14-17). Ngày nay chúng ta có chấp nhận được chỗ Đức Chúa Trời đặt để mình khi nơi ấy thua sút những người mà ta có khả năng, khôn ngoan, đạo đức hơn. Vấn đề là trung tín trong chỗ Chúa đặt mình và thỏa lòng vì tin cậy hoàn toàn vào tình yêu và sự thông sáng vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, nguyện xin Chúa giúp mọi lời nói và cách sống của con làm chứng cho mối liên hệ của con với Chúa.
T Đọc Kinh Thánh trong hai năm: Sáng Thế 35, Thi-thiên 14.
(c) 2024 svtk.net