"Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ được thắng" (câu 22-23).
Câu hỏi suy ngẫm: Có những người nào trong phân đoạn Kinh Thánh này? Những người hay nhóm người này có thái độ, lời nói, hành động nào đối với Chúa Giê-xu? Bạn thuộc về nhóm người nào? Theo bạn, dửng dưng, hững hờ đối với Chúa, với tha nhân có tội không? Tại sao?
Khổ nạn của Đức Chúa Giê-xu không phải chỉ bắt đầu tại thập tự giá đâu!
Nếu được Đức Chúa Trời ban ơn ta mới để tâm hướng về Ngài thì tầm thường quá! Trong đoạn kinh văn này ta thấy có nhiều nhóm người khác nhau bách hại Chúa. Bọn lính thì tìm cách hạ nhuÏc Ngài. Các chức sắc Giu-đa thì buộc tội vu khống Ngài. Vua Hê-rốt thẩm tra và bọn giáo sư luật thì không ngớt buộc tội Ngài. Nhà cầm quyền và cả đám quần chúng cùng kêu gào phải giết Ngài. Phi-lát, quá yếu đuối, đành phải chìu theo ý kiến đám đông. Mọi người đều từ chối Chúa.
Mỗi nhóm người trên đây có mục đích gì khi muốn giết Chúa? Bọn lính chỉ muốn vui đùa. Nhà cầm quyền muốn bảo vệ địa vị của mình. Vua Hê-rốt muốn tỏ rõ oai quyền. Đám đông muốn cứu Ba-na-ba là người họ hâm mộ. Phi-lát thì muốn yên thân. Hẳn các bạn nghĩ rằng hai ngàn năm đã trôi qua, mọi sự đã khác xưa. Nhưng không đâu! Hãy xem, các đài truyền hình vẫn thường chế giễu Chúa Giê-xu và đức tin Cơ Đốc như boÏn lính xưa; các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn ra sức bách hại các Cơ Đốc nhân muốn sống đơn sơ như chính Chúa mình sống; boÏn con buôn nhằm bóc lột con cái Chúa; nhạc rock, các sân banh, sân khấu đã thống trị đời sống của tín hữu, làm cho ai nấy đều nghẹt ngòi; khá đông con cái Chúa chỉ muốn cầu an không dám lên tiếng đòi hỏi công lý cho thế giới hỗn độn này.
Đức Chúa Giê-xu chẳng cần phải biện hộ để tưÏ vệ khi Ngài còn ở trên đất. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà góp phần với đám đông chế giễu, buộc tội hay chối bỏ Ngài. Việc làm của họ sẽ đưa họ đến một hậu quả không phương cứu chữa là sự phán xét đời đời. Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu (Ga-la-ti 6:7, 8).
Ngày nay, con người không khác gì xưa mấy. Đám đông vẫn chối bỏ Đức Chúa Giê-xu, không nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Hãy tưÏ hỏi mình có thế không, hay là giống như Phi-lát, tin mà không dám nói ra, sơÏ bị thế gian hãm hại. Đừng sơÏ thế gian. Hãy cho thế gian biết rằng mình hết sức kính yêu Đức Chúa Giê-xu của mình.
Lạy Chúa, xin Ngài tể trị cuộc đời và tâm trí của con. Xin Ngài giúp con mạnh dạn đứng với Ngài trong mọi tình huống cuộc sống.
(c) 2024 svtk.net