"Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri" (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ muốn giải thích điều gì với dân chúng? Phần nào trong lời tiên tri của Giô-ên đã được ứng nghiệm? Đời sống và lời nói của bạn có làm chứng tốt cho Chúa không? Bạn sống như thế nào ngày hôm nay?
Trước đó dân chúng chứng kiến việc các môn đồ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau của nhiều xứ xa xôi. Dân chúng lấy làm lạ và hoảng sợ trước sự kiện này. Có người chế nhạo các môn đồ đang trong cơn say rượu.
Sứ đồ Phi-e-rơ phải đứng lên vừa giải thích, vừa cảnh cáo dân chúng: Hãy biết rõ điều này, hãy lắng nghe lời ta. Ông trích dẫn Giô-ên 2:28-32 để giải thích. Ông bảo rằng sự lạ họ vừa chứng kiến đó là điềm lạ, là lời tiên tri đã được sách Giô-ên tiên báo! Đức Chúa Giê-xu báo trước nước của Ngài bằng nhiều dấu hiệu. Ngài lên thập tự giá, Ngài phục sinh, Đức Thánh Linh được ban khắp nơi. Việc các môn đệ nói tiếng lạ là hình ảnh của một Hội Thánh ra đi truyền bá Tin Mừng, một Hội Thánh năng động, làm chứng, nêu cao danh Chúa.
Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là khởi đầu của giai đoạn kết cuộc, bó lúa đầu tiên của mùa gặt của thế giới. Đức Thánh Linh được hứa đã được đổ ra, vì vậy giai đoạn giữa lần đến thứ nhứt và thứ hai của Chúa Giê-xu là giai đoạn ân sủng và cơ hội. Hội Thánh được sinh ra vào Lễ Ngũ Tuần là hình ảnh thu nhỏ của chương trình của Đức Chúa Trời cho cả thế giới. Đó là một cộng đồng có ba đặc điểm.
Thứ nhất, nó bao gồm cả đàn ông và đàn bà, cả trẻ và già nghĩa là cả hoàn vũ mà không hề có sự kỳ thị (câu 17, 18; Ga-la-ti 3:28).
Thứ hai, sự rao giảng đầy quyền năng vì Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng để làm sứ giả của Đức Chúa Trời cho thế giới (câu 18).
Thứ ba, sự đau khổ mà Hội Thánh đối đầu như đi qua lửa để giải cứu con người khỏi một thế giới tan rã.
Lạy Chúa, xin hãy dựng trong con một lòng trong sạch để đời sống và lời nói của con sẽ làm chứng cho sự vĩ đại và sự thương xót của Ngài.
(c) 2024 svtk.net