Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Bài Ca Ngợi Năng Quyền

Thi-thiên 95

"Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt" (câu 6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cảm tạ Chúa? Tại sao chúng ta tôn thờ Chúa? Tôn thờ như thế nào? Điều Chúa mong muốn con dân Ngài là gì (câu 7-8)? Bạn lắng nghe, vâng lời Chúa thế nào trong từng khía cạnh của cuộc sống?

Từ Thi-thiên 95 đến Thi-thiên 100 là sáu bài thơ ca ngợi Chúa, dùng để hát trong các buổi lễ thờ phượng. Chủ đề của các Thi-thiên này là: ca ngợi Chúa, Đấng Tạo Hóa cao cả, Đức Chúa Trời của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Riêng Thi-thiên 95 là bài thơ ca ngợi quyền năng và đức nhẫn nhục của Thiên Chúa. Có ba điều chúng ta cần làm khi thờ phượng Chúa:

1. Hát cảm tạ Chúa vì Ngài là Vua Cao Cả (câu 1-5). Chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa vì:

- Ngài đã cứu chúng ta (câu 1-2)

- Ngài là Đấng Chí Cao (câu 3)

- Ngài là Đấng Tạo Hóa quyền năng (câu 4-5)

Mỗi khi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng cần được nhắc nhở ba đặc điểm này của Chúa, để hết lòng kính cẩn, tôn cao Ngài. Lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa như một Người Cha Nhân Từ và quên Ngài cũng là Vị Vua Cao Cả, Chí Tôn, nên chúng ta thiếu lòng kính cẩn tôn nghiêm trong khi thờ phượng. Đây là một khuyết điểm cần được sửa đổi để sự thờ phượng Chúa không mất vẻ tôn nghiêm.

2. Quỳ xuống thờ lạy Chúa vì ân sủng Ngài ban cho loài người (câu 6-7a). Khi quỳ xuống thờ phượng Chúa, không những chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa nhưng còn tỏ ra mình không xứng đáng với ân sủng đặc biệt của Ngài. Ân sủng đó là: tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài (câu 6b), chăm sóc chúng ta như bầy chiên của Ngài (câu 7a) và dìu dắt chúng ta theo đường lối Ngài (câu 7a). Tuy không quỳ xuống trước mặt Chúa trong buổi lễ thờ phượng, chúng ta vẫn có thể bày tỏ lòng kính cẩn bằng thái độ khiêm nhường yên lặng trước mặt Chúa.

3. Vâng lời khi nghe tiếng Ngài phán dạy (câu 7b-11). Tác giả viết: "Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng." Người Y-sơ-ra-ên đã không vâng theo tiếng Chúa nhưng nghi ngờ và thử Ngài khi đi trong đồng vắng nên đã bị Chúa nổi giận không cho vào đất hứa (Mê-ri-ba và Ma-sa là tên Môi-se dùng để gọi miền đất nơi dân Y-sơ-ra-ên đã cãi với ông và thử Chúa vì thiếu nước uống, Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7). Chúa không chấp nhận những người thiếu lòng tin, có tinh thần phản loạn và vong ân; vì thế tất cả những người Do Thái có mặt trong đồng vắng lúc đó đã phải chết mà không được đặt chân vào Đất Hứa. Mỗi khi nghe lời Chúa phán dạy qua Thánh Kinh, chúng ta cần cẩn thận vâng theo, vì thực hành Lời Chúa dạy là cách thờ phượng tốt nhất và đẹp lòng Chúa hơn cả, như lời Chúa dạy trong I Sa-mu-ên 15:22: "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực." Ước mong mỗi khi thờ phượng Chúa chúng ta sẽ thực hành ba điều trong Thi-thiên 95, để sự thờ phượng của chúng ta làm vui lòng Chúa. Ba điều đó là: hát cảm tạ Chúa, kính cẩn thờ lạy Chúa với tấm lòng khiêm nhường và vâng theo lời Ngài phán dạy.

Lạy Chúa xin giúp con luôn biết kính cẩn thờ Ngài, vâng theo sự chỉ dạy của Ngài với cả lòng cảm tạ Ngài.

(c) 2024 svtk.net