"Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa" (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Những kẻ được trao trách nhiệm, bị đòi hỏi điều gì (c.2)? Khi Chúa đến, Ngài sẽ đem ra ánh sáng điều gì? Điều gì thúc đẩy bạn phục vụ Chúa?
Người Cô-rinh-tô hăng hái theo dõi Phao-lô để phán xét. Câu 3 gợi ý rằng họ đang nhìn kỹ Phao-lô và sự phục vụ Chúa của ông. Thật chẳng may, theo sự đánh giá của họ, ông không đậu với điểm xuất sắc. Nhưng Phao-lô dứt khoát từ chối bài thử nghiệm của họ. Ông cũng từ chối tự đánh giá mình: "Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa" (câu 3). Kỳ thi cuối cùng, vốn nghiêm khắc, xuyên suốt và toàn diện, là quan trọng nhất (câu 5). Chúa là Đấng xét đoán công bình. Khi Chúa đến, Ngài sẽ gọi mỗi chúng ta thưa trình lại. Là đầy tớ của Ngài, chúng ta không nên mong mỏi điều gì khác hơn. Chúng ta không nên quá bận tâm với những gì người khác nói về chúng ta. Hãy dành mục đích cho cuộc đời là sống một đời đẹp lòng Chúa (Rô-ma 14:4).
Hầu hết chúng ta cảm thấy lo lắng trước kỳ thi. "Tôi đã sửa soạn đủ chưa?" "Tôi sẽ làm bài tốt không?" Phao-lô cho những lời khích lệ khi kỳ thi cuối cùng đang đến gần hơn. Trước hết, nếu lương tâm của bạn trong sạch, bạn có thể mong mỏi không phải thất bại và quở trách mà là một số lời khen ngợi nào đó từ Đức Chúa Trời (câu 5). Thứ hai, kỳ thi sẽ không dựa trên khả năng của bạn so với người khác (câu 6), nhưng trên sự trung tín của bạn đối với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn (câu 7). Lời khen "hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín" là điều mà mọi Cơ Đốc nhân mong muốn, dù cho sự phục vụ của họ có vẻ không có giá mấyï. Khi khen như vậy Chúa không căn cứ vào thành quả bạn đã đạt được mà căn cứ trên động cơ thúc đẩy bạn làm điều đó (Ma-thi-ơ 6:1-4).
Lạy Chúa, "xin hãy tra xét con và biết lòng con
và xin dắt con vào con đường đời đời" (Thi-thiên 139:23,24).
(c) 2024 svtk.net