"Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã cấm" (câu 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se cảnh giác dân Y-sơ-ra-ên phải tráùnh điều gì? Đức Chúa Trời hứa chắc sẽ ban điều gì? Hãy tự hỏi lòng mình còn có hình tượng nào không? Có điều nào bạn quyến luyến thương yêu hơn Chúa? Đức Chúa Trời có thái độ nào khi đời sống bạn còn có hình tượng?
Dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi đi vào xứ Ca-na-an, một vùng đất mà dân chúng thờ vô số tà thần. Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên có thể gặp cơ nguy bị ô nhiễm theo thói tục ngoại bang. Tại vùng đất này tà thần được cụ thể hóa bằng các hình tượng để thờ phượng. Có những tà thần được gán cho một sức mạnh thiên nhiên nào đó để dân chúng thờ phượng (câu 15-19). Đối với một dân tộc như Y-sơ-ra-ên xưa nay chỉ thờ phượng một vị thần vô hình, ở trong một vùng mà thời tiết bốn mùa hiền hòa, nay phải qua sống trong một vùng đất hoàn toàn trái hẳn trước kia thì thật dễ bị dao động.
Y-sơ-ra-ên phải cố tránh, đừng bắt chước dân ngoại thờ lạy những tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Phải luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng, mặc dù vô hình, vẫn luôn luôn hành động cách quyền năng (câu 20). Đây là mạng lệnh mà dân Y-sơ-ra-ên phải hết sức cẩn thận làm theo.
Lãnh tụ Môi-se tiên liệu rằng sự an nhàn và một đời sống dễ chịu có thể làm cho đời sống tâm linh bại hoại, đi đến chỗ thỏa hiệp với tà giáo (câu 25). Lúc ấy tinh thần vâng phục Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên dần dần tiêu tan. Nếu điều đó xảy đến, thì dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày (câu 26-27). Trong cảnh đó, dân Y-sơ-ra-ên buông mình theo thói thờ phượng các thứ tà thần gỗ đá, vô nghĩa, bởi tay người làm ra (câu 28). Dù vậy, vẫn còn hy vọng vì Đức Chúa Trời vốn không chấp nhận tà thần ngang hàng với mình, nhưng vẫn thương xót tiếp nhận những ai ăn năn quay về với Ngài (câu 31).
Lạy Chúa, xin xua đuổi thần tượng ra khỏi đời sống con. Xin giúp con biết yêu thương Ngài trên hết mọi điều bất cứ thời gian nào.
(c) 2024 svtk.net