"Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống" (câu 30).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ của Giăng Báp-tít lo lắng khi thấy nhiều người theo Chúa Giê-xu? Giăng Báp-tít cho họ thấy điều kiện theo Chúa Giê-xu là gì? Bạn có thật sự "hạ xuống" để "Ngài phải dấy lên" không?
Giăng Báp-tít xác định một cách rõ ràng rằng bước theo Chúa Giê-xu thì phải tự hạ mình xuống và tôn Ngài lên. Một số môn đệ của Giăng than phiền rằng ai cũng đi theo Chúa Giê-xu, kể cả những đệ tử của Giăng cũng bỏ thầy mà chạy theo Chúa Giê-xu, họ lo lắng uy tín của thầy mình giảm dần. Nhưng chính Giăng hiểu rõ sứ mạng của ông là chuẩn bị cho người ta đi theo Chúa Giê-xu. Ông rất mãn nguyện khi thấy nhiều người đến với Chúa. Ông nhẹ nhàng bảo với các đệ tử của ông: "Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống." Như thế mới là thái độ đúng đắn của một Cơ Đốc nhân.
Đức Chúa Giê-xu mời gọi mọi người theo Ngài để nhận lấy sự sống đời đời. Đây là phần thưởng không phải đợi đến lúc lên trời mới nhận lãnh mà ngay dưới đất này, ai sống cách xứng đáng đều nhận được (Giăng 3:16; 10:10).
Ngày nay vẫn còn có nhiều người chưa hiểu được Cơ Đốc nhân là gì. Họ tưởng phải là công dân một nước nào đó, hoặc thuộc gia đình nào đó mới là Cơ Đốc nhân. Cũng có người nghĩ phải tuân thủ những quy luật hay lễ nghi nào đó mới là Cơ Đốc nhân.
Vậy, làm sao để biết một người là Cơ Đốc nhân thật? Cơ Đốc nhân là người theo Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời muốn ta tin và bước theo Đức Chúa Giê-xu. Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu xưa nay vẫn vậy, không hề thay đổi. Ngài kêu gọi ta trước bằng cách hứa ban sự sống mới qua lời chứng của một Cơ Đốc nhân trung tín trước ta. Phần việc của chúng ta là đáp ứng. Như vậy, Cơ Đốc nhân là người bước theo Đấng Christ cách trung tín và vâng phục.
Lạy Chúa, xin giúp con bước theo Ngài cách trung tín và đầu phục Ngài trọn vẹn.
(c) 2024 svtk.net