"Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời"( Gia-cơ 4:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Lót chọn Sô-đôm, Gô-mô-rơ để cư ngụ? Hậu quả của sự chọn lựa này là chi? Bạn học được điều gì qua sự chọn lựa và quyết định của Lót? Làm sao để sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian?
Thế gian tội lỗi là kẻ thù nguy hiểm. Chúa dạy con cái Ngài cần sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta như người thợ lặn, sống tạm dưới nước nhờ bình hơi, nhưng không thuộc về thủy giới. Khi nào chúng ta bỏ bình lặn, chắc chắn đời sống thuộc linh sẽ đi vào chỗ chết. Tuy nhiên, đây là cái chết từ từ.
1. Thế gian rủ chúng ta làm bạn. Lời Chúa cảnh cáo: "Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời" (Gia-cơ 4:4). Có những con cái Chúa không muốn giữ mãi khuôn phép sống đạo, nhưng muốn làm quen, muốn thử cho biết đời. Có người thử cờ bạc, thử thuốc lá, thử rượu mạnh, thử ma túy, thử phim ảnh đồi trụy cho biết vv... Không phải ai thử rồi cũng ghiền, nhưng những người ghiền đều bắt đầu bằng cái thử. Những người xây dựng hôn nhân có phải là từ bước đầu làm bạn không? Và từ làm bạn mà đến chỗ yêu nhau, cưới nhau, chung sống với nhau, vv.. Chúng ta với thế gian cũng vậy. Với bước đầu làm bạn, chúng ta có thể tiến những bước xa nguy hiểm hơn. Hãy nhớ rằng làm bạn với thế gian là bắt đầu thù nghịch với Chúa.
2. Thế gian dẫn chúng ta vào tình yêu. Kinh Thánh nhắc nhở: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy" (I Giăng 2:15). Từ chỗ làm bạn, chúng ta sẽ tiến đến chỗ làm người yêu, nếu chúng ta không biết dừng lại. Chúng ta sẽ yêu thích lối sống của thế gian, và đến giai đoạn đó, chúng ta không còn ham thích những gì thuộc về Chúa nữa: đọc Kinh Thánh thì thấy khô khan, nghe giảng thì buồn ngủ, cầu nguyện thì thấy nặng nề, phục vụ Chúa thấy uổng phí thì giờ. Anh em trong Chúa trở nên những người khô khan, buồn tẻ. Chúng ta không còn có thì giờ để thờ phượng, phục vụ Chúa nữa.
3. Thế gian khiến chúng ta bị đồng hóa. Kinh Thánh dạy: "Đừng làm theo đời này" (Rô-ma 12:2). Từ chỗ yêu, chúng ta sẽ tiến đến chỗ làm theo thế gian (conform), bị đồng hóa với thế gian. Đáng lẽ chúng ta là muối của đất, ánh sáng của thế gian; nhưng như muối mất mặn, đèn hết dầu, chúng ta không khác gì người thế gian. Có khi chúng ta lại còn tệ hơn người thế gian nữa.
4. Thế gian khiến chúng ta bị kết án. "Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian" (I Cô-rinh-tô 11:32). Người tín hữu đồng hóa với thế gian cần ăn năn, chịu Hội Thánh sửa phạt, và được Chúa tha thứ. Nếu không họ bị án phạt chung với thế gian. Có thể họ không phải mất sự cứu rỗi, nhưng chắc chắn sẽ mất cơ hội làm chứng cho Chúa, và có khi bị mất mạng sống nữa (I Cô-rinh-tô 11:29, 30).
Đời sống ông Lót là thí dụ điển hình một đời sống bị thua mưu thế gian (Sáng-thế Ký 13: 5-13; 14:8-14). Ông đã từ chỗ làm bạn với thế gian (ngước mắt lên); đến yêu thế gian (dọn ở gần thành Sô-đôm); rồi bị đồng hóa với thế gian (sống trong Sô-đôm); và cuối cùng là bị kết án chung với thế gian (thành bị hủy diệt, của cải, sự nghiệp gia đình của ông Lót cũng tiêu tan theo.)
Bạn đang ở chỗ nào trong quan hệ với thế gian?
Lạy Chúa xin giúp con sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian này.
(c) 2024 svtk.net