"Vì hễ sự gì sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hay sao?" (Giăng 5:4-5).
Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là sinh bởi Đức Chúa Trời? Tại sao sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian? Trong chiến trận thuộc linh, bạn có nắm được phần thắng không? Làm thế nào (I Giăng 4:4)?
"Thế gian là kẻ thù rất nguy hiểm. Làm thế nào để chiến thắng nó? Kinh Thánh cho chúng ta một số bí quyết.
1. Chúng ta chiến thắng thế gian nhờ đức tin. "Vì hễ sự gì sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hay sao?" (Giăng 5:4-5). Con người tự nhiên không thể thắng hơn thế gian được. Vì chúng ta sinh ra tự nhiên là một phần tử của gia đình thế gian, nên sống theo thế gian. Chúng ta phải nhờ Chúa tái sinh và trở thành một phần tử của gia đình Đức Chúa Trời, từ đó chúng ta mới thoát khỏi thế gian. Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã đến và đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33), Ngài cứu chúng ta khỏi thế gian hung ác (Ga-la-ti 1:4), và Ngài đã đóng đinh thế gian cho chúng ta (Ga-la-ti 6:14). Chúng ta tin Chúa Giê-xu và dự phần vào sự chiến thắng của Ngài.
2. Chúng ta chiến thắng thế gian nhờ đổi mới tâm thần. "Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình" (Rô-ma 12: 2-3). Được tái sinh rồi chúng ta tiếp tục chiến thắng thế gian nhờ đổi mới tâm thần, tức là nhờ Lời Chúa đổi mới tư duy. Cho nên việc đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, học thuộc lòng Kinh Thánh rất quan trọng. Vì nhờ những cách ấy mà tâm trí chúng ta được thay đổi. Chúng ta sẽ không nghĩ theo thế gian nữa, nhưng sẽ nghĩ theo ý tưởng của Chúa. Từ chỗ thay đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ thay đổi hành động, thói quen, và cá tính. Chúng ta sẽ không bị đồng hóa với thế gian, nhưng sẽ biến hóa để trở nên giống Chúa càng hơn.
Nếu có một chiếc gương để soi tâm linh, bạn nhìn vào gương ấy thì thấy hình ảnh mình ra sao. Bạn giống Chúa nhiều hơn hay giống đời nhiều hơn?
Lạy Chúa xin ngự trong con, và giúp con luôn nhớ Đấng ngự trong con là lớn hơn tất cả, và Ngài đã đắc thắêng qua sự phục sinh của Ngài.
(c) 2024 svtk.net