"Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì" (Thi-thiên 25:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Áp-sa-lôm đã nghe theo lời cố vấn của ai? Kết quả của việc nghe theo này là gì? Nó có là một sự cảnh cáo cho bạn không? Bạn tìm kiếm sự hướng dẫn và sự khôn ngoan để đối diện với những nan đề mà bạn gặp phải bằng cách nào?
Một vị tổng thống lừng danh đã có lần nói, "Trong thời chiến, chân lý rất quý đến nỗi nó phải luôn luôn được trông nom bởi một vệ sĩ của sự dối trá." Câu nói dí dỏm nổi tiếng của ông đã được sử dụng triệt để hầu chuẩn bị cho Thế Chiến Thứ II, khi các nước đồng minh làm bối rối các đảng viên Đảng Quốc Xã đến nỗi họ không biết khi nào và nơi nào sự đổ bộ sẽ xảy ra. Sự lừa dối, vốn là một điều ác, đã đóng góp vào một điều ác lớn hơn, khiến chủ nghĩa phát xít đã bị đạp đổ.
Trước đó rất lâu, vua Đa-vít đã biết giá trị của công tác tình báo trong thời chiến, và ông chuẩn bị dùng sự lừa dối đạt được điều đó. Vì vậy, khi Hu-sai tình nguyện đi lưu vong với nhà vua, thì ông được khích lệ cứ ở lại triều đình, đánh lạc sự chú ý giả vờ như là ông ta vẫn trung thành ủng hộ Áp-sa-lôm, mở rộng tai và mắt, và chuyển thông tin có ích cho vị vua lưu vong. Ông ta cũng được ủy nhiệm để đối kháng với lời cố vấn của A-hi-tô-phe. Ông ta rất thành công đến nỗi khi lời cố vấn của ông được chuộng hơn lời cố vấn của A-hi-tô-phe thì vị cố vấn thấy mình bị thất sủng đã tự tử.
Lời cố vấn có tính chất phá đổ của Hu-sai đem cho Đa-vít một thời gian tạm nghỉ và một hệ thống thầm lặng của những người sẵn sàng mạo hiểm bằng cách dùng sự lừa dối để làm hư hỏng ý định giết người của nhóm tay sai Áp-sa-lôm. Cuối cùng, Đa-vít được cứu, A-hi-tô-phe bị cất khỏi sân khấu, và một thời gian rất ngắn sau đó, Áp-sa-lôm cũng không còn là một mối đe dọa. Đức Chúa Trời đã thi hành ý chỉ mầu nhiệm của Ngài, dùng những người không trọn vẹn trong những tình huống không mấy lý tưởng.
Sự lừa dối, khi được sử dụng để đạt một lợi ích bất công, thì chắc chắn là điều ác. Nhưng khi sự lừa dối được dùng để làm bại một điều ác lớn hơn thì nó có thể được cho phép trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, xin hãy làm bạn đồng hành thường xuyên của con, để con có thể bước đi trong đường lối của Chúa một cách thanh liêm và bình an.
(c) 2024 svtk.net