"Này, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với Ta"õ (Khải-huyền 3:20 TKHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giô-sép bị các anh ghét bỏ? Họ đối xử với Giô-sép thế nào? Ai đưa Giô-sép lên địa vị thủ tướng Ai Cập? Với mục đích gì? Bạn tìm thấy điểm nào trong cuộc đời Giô-sép tiêu biểu cho Chúa Giê-xu? Tại sao nhân loại khước từ Chúa Giê-xu? Bạn đối với Ngài thế nào?
Trong Cựu Ước có nhiều nhân vật tiêu biểu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu và chức vụ của Ngài đối với loài người. Mỗi nhân vật thường chỉ làm tiêu biểu cho một khía cạnh nào đó trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi.
Giô-sép là một nhân vật Cựu Ước và cũng được xem là người tiêu biểu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bối cảnh của dân tộc Do Thái. Giô-sép bị các anh ghét bỏ và loại trừ nhưng về sau trở thành tể tướng của Ai Cập và trong tư thế ấy đã giải thoát cả gia tộc Gia-cốp ra khỏi nạn đói. Chúa Giê-xu cũng vậy, Ngài cũng bị dân tộc Ngài khinh miệt và giết đi, nhưng dân Do Thái không ngờ rằng Chúa Giê-xu là vị Cứu Tinh của họ cũng như toàn thể nhân loại. Người Do Thái không ngờ cái chết mà họ dành cho Chúa Giê-xu trên đồi Gô-gô-tha lại làm thành tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước về sự hy sinh của một người mà họ mong đợi: Đấng Mết-si-a hay Chúa Cứu Thế.
Cho đến nay, người Do Thái nói chung vẫn còn tiếp tục khước từ Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của họ. Nhưng đáng thương hơn hết là một số giáo hội mang danh Chúa Giê-xu nhưng đã loại bỏ dần dần vai trò cứu độ nhân thế của Chúa Giê-xu ra khỏi giáo lý. Câu chuyện Giô-sép bị các anh loại bỏ đã được tái diễn qua thái độ của người Do Thái hiện nay khước từ Chúa Giê-xu, và cũng đang được tái diễn qua thái độ của một số người tự nhận là tín hữu của Chúa Giê-xu nhưng lại hờ hững đối với Ngài.
Bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng thái độ thật của chúng ta đối với Ngài như thế nào? Chúng ta có loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống và những quyết định của chúng ta không? Mỗi ngày, chúng ta có thái độ thiết tha hay hờ hững đối với Chúa? Chúa Giê-xu đang chờ chúng ta bước vào mối tâm giao với Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta: "Này, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với Ta" (Khải-huyền 3:20, TKHĐ).
Lạy Chúa, con xin mở cửa lòng con ra để tiếp nhận Chúa. Xin ngự vào tâm hồn con và ở với con mãi mãi.
(c) 2024 svtk.net