"Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãt vững lòng, bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng" (câu 7-8).
Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se đã khích lệ người kế vị thế nào? Ông có lệnh truyền nào cho dân tộc? Bạn khích lệ, nâng đỡ những người trẻ, người làm việc trong Hội Thánh như thế nào? Đức Chúa Trời lo liệu ra sao về việc lãnh đạo dân Ngài? Môi-se cảnh cáo Y-sơ-ra-ên về hiểm hoÏa nào?
Trong những ngày cuối đời, trước khi ông lìa dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se chuẩn bị tinh thần đồng bào ông và Giô-suê, người được Đức Chúa Trời choÏn để tiếp tục lãnh đạo Y-sơ-ra-ên (câu 2). Ông ân cần trối trăn với dân mình: "Đức Chúa Trời đi qua sông Giô-đanh trước các ngươi" và "Giô-suê cũng đi trước các ngươi" (câu 3). Với những lời này, không những ông muốn dạy dân mình phải vững tâm, tin cậy Chúa mà còn nguÏ ý nhắn nhủ Giô-suê phải chu toàn trách nhiệm mới.
Khi trao quyền cho Giô-suê, ông khích lệ dân chúng phải yên lòng và Giô-suê phải can đảm (câu 6, 7, 8). Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn Môi-se truyền lại cho Giô-suê (câu 23; Giô-suê 1:6). Chính dân chúng cũng đồng thanh chấp nhận quyền lãnh đạo của Giô-suê (Giô-suê 1:18c). Hê-bơ-rơ 13:5 cũng xác nhận thêm quyền Giô-suê được kế vị Môi-se.
Chương Kinh Thánh này nhấn mạnh đến sự quan trọng được làm dân chọn lựa của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự tể trị, không có lẽ thật được viết ra rõ ràng để hướng dẫn thì chúng ta đi mà không biết mình đi đâu, "đi doÏc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt, giữa người mạnh mẽ mà như người chết" (Ê-sai 59:10). Vậy nên có lệnh truyền phải đọc luật lệ của Đức Chúa Trời cho công chúng được nghe (câu 12); phải giải thích luật pháp Chúa (Nê-hê-mi 8:7, 8) cho công chúng hiểu mà tuân hành. Dân Y-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời kêu gọi trực tiếp, lại thêm có lời thành văn của Ngài để học tập thì phải làm theo; thế nhưng vẫn có lúc họ bỏ Chúa và phản bội Ngài (câu 16). Đức Chúa Trời lại còn ban thêm bài ca (câu 19-22) để nhắc rằng họ đã phản lại Đấng đã dắt họ vào đất hứa, đã cho họ ăn uống no nê, mập béo (câu 20). Qua đó ta thấy các bài ca là lợi khí đắc duÏng trong việc thờ phượng và học tập. Vậy các bài ca cần phải làm trọn trọng trách này.
Người ngoài có nhận ra tôi là dân của Chúa không? Điều gì trong tôi giúp họ biết Chúa?
Lạy Chúa, xin Lời Ngài giúp con sống sao cho người khác nhìn vào con mà nhận biết Ngài.
(c) 2024 svtk.net