Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Lời Sống

Thi-thiên 119:49-80

"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn" (câu 50).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những lúc nản lòng, hoạn nạn Lời Chúa làm gì cho tác giả? Lúc nào bạn đến với Lời Chúa?

Từ câu 49-64 cho thấy nhờ Lời Chúa mà tác giả có thể đương đầu với hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi phải đối diện với kẻ thù. Ông cho chúng ta thấy những điều sau:

Lời Chúa an ủi ông trong lúc hoạn nạn (câu 50).

Dù bị người khác chế nhạo, ông vẫn không từ bỏ Lời Chúa (câu 51).

Tác giả nhớ lại Lời Chúa và được an ủi (câu 52).

Ông buồn rầu, tức giận khi thấy người khác không vâng giữ Lời Chúa (câu 53).

Ông nhờ Lời Chúa hướng dẫn đời sống (câu 59).

Ông vâng giữ Lời Chúa cách hăng hái, không hờ hững (câu 59).

Ông kết bạn với những người vâng giữ Lời Chúa (câu 63).

Qua các câu 65-80, tác giả nhắc đi nhắc lại ba lần về việc ông gặp hoạn nạn:

Câu 67: "Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa."

Câu 71: "Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa."

Câu 75: "Lạy Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn."

Qua ba câu này, chúng ta thấy rằng những hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra trong đời sống là để mang lợi ích lại cho chúng ta. Nhờ hoạn nạn, chúng ta biết Chúa rõ hơn và yêu mến Lời Chúa nhiều hơn. Nếu quý vị đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và có cảm tưởng như Chúa đã từ bỏ mình, xin hãy nhớ lại các câu này và biết rằng Chúa là Đấng thành tín, luôn luôn làm những điều lợi ích cho chúng ta.

Tác giả cũng cho chúng ta thấy chung quanh ông có hai hạng người: những kẻ kiêu ngạo và những người kính sợ Chúa. Kẻ kiêu ngạo là những người dối trá và có lòng chai lì (câu 69, 70, 78); còn người kính sợ Chúa là những người cùng vui với tác giả và sống với Lời của Chúa (câu 74, 79). Ước mong mỗi chúng ta đều là những người kính sợ Chúa chứ không phải là những người kiêu ngạo.

Tác giả cũng cho thấy, đối với ông, Lời Chúa có một giá trị đặc biệt (câu 72). Chúa là Đấng đã tạo dựng nên ông, nên chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho ông trí thông sáng để hiểu Lời Chúa (câu 73). Người làm theo Lời Chúa là người không sợ bị hổ thẹn (câu 80).

Xin bạn đọc lại phần Kinh Thánh này một lần nữa như những lời của chính bạn thưa với Chúa.

Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng con, để con được sống vì luật pháp Chúa là điều con ưa thích.

(c) 2024 svtk.net