"Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh,
Còn kẻ thèo lẽo phân rẽ bạn thiết cốt" (Châm-ngôn 16:28).
Câu hỏi suy ngẫm: Mối thâm tình của Na-hách và Đa-vít thế nào? Tại sao Hu-nan không tin Đa-vít thật lòng đối với ông? Chuyện gì xảy ra sau những lời gièm chê, nói xấu của các quan trưởng dân Am-môn? Bạn có thích nghe, thích nói về chuyện của người khác trong tinh thần chê bai, khinh thường, chuyện không thật không? Làm sao để sự nghe này không trở thành sự chia rẽ trong gia đình, trong Hội Thánh?
Nói xấu là cách gây chia rẽ nhanh chóng. Câu chuyện chúng ta đọc hôm nay trong sách II Sa-mu-ên cho thấy những lời nói xấu, gièm pha nguy hiểm chừng nào. Vua Đa-vít có mối giao hảo thân tình với Na-hách, vua dân Am-môn. Khi Na-hách qua đời, Đa-vít sai sứ giả sang an ủi tang quyến và kết tình thân hữu với con vua là Hu-nan. Nhưng các quan trưởng của dân Am-môn lại gièm pha. Họ cho rằng các sứ giả của Đa-vít sang thăm với ý đồ đen tối: do thám xứ sở hòng thôn tính trong tương lai. Vì lời gièm pha đó mà Hu-nan đã sỉ nhục các sứ giả và gây nên hận thù giữa hai nước. Đọc tiếp các chương kế trong sách, chúng ta sẽ thấy chiến tranh tàn khốc đã xảy ra.
Trong gia-đình, giữa vòng bè bạn, và trong Hội Thánh, lời gièm pha, nói xấu cũng gây nên tai hại không kém. Nhiều gia đình tan vỡ, thân tộc, bè bạn chia lìa, Hội Thánh lộn xộn chia rẽ cũng vì những lời nói xấu. Những lời nói xấu đôi khi đúng sự thật, nhưng thường là không hoàn toàn đúng sự thật, hoặc có thể hoàn toàn sai sự thật. Chúng ta nghe, thấy một vài việc rồi với óc tưởng tượng, nghi ngờ sự dữ chúng ta tô vẻ thêm khiến cho bức tranh thêm đen tối, cộng thêm với sự lan truyền đi qua nhiều trung gian, cuối cùng câu chuyện trở nên rất ghê sợ.
Bạn có thích người khác nói xấu mình không? Bạn có thích nói, thích nghe, hay thích lan truyền chuyện xấu của người khác không? Khi anh em chúng ta làm điều sai trật, là người có tình thương thật, chúng ta sẽ cầu nguyện, và nếu được thì trực tiếp đến giúp đỡ người sai trật sửa đổi. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà tránh lan truyền tin xấu để khỏi gây ra chia rẽ buồn giận.
Tôi có thường kể lại chuyện của người khác không? Với mục đích gì?
Lạy Chúa, xin giúp con biết gìn giữ môi miệng mình để nói ra những lời gây dựng hơn là gây chia rẽ.
(c) 2024 svtk.net