"Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!" (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Đại ý của bài thơ này là gì? Tác giả so sánh sự yêu thương hòa thuận với điều gì? Tại sao? Bạn sống yêu thương hòa thuận thế nào trong đời sống hằng ngày?
Thi-thiên 133 cũng là một "Bài Ca Đi Lên Từ Bực," đại ý nói về con đường hồi hương của người Do Thái. Vì vậy khung cảnh của bài thơ này là khung cảnh gia đình sum họp, anh em hòa thuận. Tác giả ca ngợi tinh thần đoàn kết của con dân Chúa và so sánh tình đoàn kết đó với dầu quý của thầy tế lễ (câu 2) và sương móc trên núi (câu 3).
Trong Thánh Kinh Cựu Ước, dầu được dùng tượng trưng cho niềm vui (Ê-sai 61:3; Thi-thiên 45:7), hoặc an ủi (Ê-sai 1:6). Riêng Thi-thiên này nói về dầu thánh dùng cho các thầy tế lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33). Khi các thầy tế lễ được xức dầu có nghĩa là đã được thánh hóa, tức là dành riêng cho Chúa sử dụng. Tinh thần hòa thuận và đoàn kết của anh em trong một nhà được ví sánh như dầu thánh lan tràn ra khắp nơi (chảy từ đầu cho đến râu và gấu áo). Điều này cho thấy đối với Chúa, những người sống trong tinh thần yêu thương, hòa thuận chẳng khác gì một loại dầu thánh, quý giá, biệt riêng cho Chúa sử dụng.
Tác giả cũng so sánh tinh thần đoàn kết với những giọt sương trên núi. Sương móc nói lên tinh thần tươi mới, vui vẻ trong Chúa (Thi-thiên 110:3). Hẹt-môn là ngọn núi cao nhất trong vùng Palestine. Si-ôn là ngọn đồi bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Ý câu 3 là tình yêu thương và hòa thuận của anh chị em trong gia đình chính là những ơn phước tốt lành Chúa ban cho con dân Ngài, khác nào những giọt sương tươi mát chan hòa trên dãy núi cao, cằn cỗi. Phước lành đó chính là sự sống vĩnh cửu (câu 3c).
Thi-thiên 133 ca tụng tình đoàn kết giữa anh em trong gia đình và anh em trong Chúa. Sống với nhau trong tình yêu thương và hòa hợp sẽ đem lại ơn phước của Chúa cách dư dật. Ơn phước đó là niềm vui, sự thanh khiết và sự sống bất diệt. Chúng ta cần tự hỏi xem chính mình đã sống trong tinh thần yêu thương và hòa hợp với người chung quanh chưa? Nếu chúng ta đang thiếu ơn phước của Chúa trong đời sống, có lẽ vì chúng ta chưa thật sự yêu thương và sống hòa thuận với mọi người đúng như lời Chúa dạy. Chúng ta cần làm hòa với nhau để lại nhận được những ơn phước Chúa đang dành cho chúng ta.
Tôi có là người đem lại sự yêu thương, hòa thuận lại cho người khác không?
Cám ơn Chúa đã nhắc con về tình yêu thương và đoàn kết với những người trong đại gia đình của Chúa. Xin giúp con thật sự sống trong yêu thương và đoàn kết để nhận được ơn phước của Chúa.
(c) 2024 svtk.net