"Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình" (câu 31).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong ẩn dụ về hột cải và men có điểm nào giống nhau? Ẩn dụ này đem cho bạn sự khích lệ nào? Bạn đang lạc quan hay bi quan về tình trạng Hội Thánh của bạn? Bạn có đang sử dụng ta-lâng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, mặc dù có vẻ tầm thường, để phát triển nước Trời không? Bằng cách nào bạn làm điều đó hôm nay, trong nơi bạn sinh sống, làm việc hay vui chơi?
Hôm nay chúng ta tập trung vào một đôi ẩn dụ về hột cải và men (câu 31-35) để ẩn dụ về cỏ lùng cho ngày mai. Đối với cộng đồng thính giả có nam lẫn nữ Chúa Giê-xu cho một minh họa thuộc lĩnh vực nam giới và một minh họa khác thuộc lĩnh vực nữ giới. Ý nghĩa của mỗi minh họa tương tự nhau. Nếu sự phát triển của một hột giống nhỏ bé là lớn về số lượng thì sự thẩm thấu của một lượng nhỏ men là về chiều sâu.
Nước thiên đàng, vốn có vẻ nhỏ bé và tầm thường trong chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu, một ngày nào đó sẽ lớn đủ để sát nhập cả dân ngoại (Đa-ni-ên 4:10, 20-22). Trong thời của Chúa Giê-xu nó dường như bị "giấu" ("giấu" là nghĩa đen của từ "trộn," câu 33), nhưng một ngày kia nó sẽ hóa thành toàn cầu bởi quyền năng thâm nhập của nó. (Men là biểu tượng cho "ảnh hưởng" hoặc tốt hoặc xấu tùy theo ngữ cảnh; 16:6,12).
Nhiều người trong chúng ta ở trong tình trạng mà bằng chứng về nước Trời còn yếu ớt: hội chúng của chúng ta nhỏ bé, ít người tin Chúa, không ai được chữa lành một cách siêu nhiên, đời sống tín hữu hầu như không thay đổi, và không có ảnh hưởng trên xã hội xung quanh. Chúng ta cần có mắt thuộc linh để nhìn thấy rằng thật ra nước Trời vẫn hiện diện và có những dấu hiệu (11:2-6) cho thấy rằng sẽ có lúc nó sẽ phát triển một cách trọn vẹn, ảnh hưởng đến cả thế giới. Một ngày nào đó cái tầm thường hiện tại sẽ trở thành ý nghĩa to lớn nhất và cái không thể cảm thấy trong hiện tại sẽ trở thành đầy ấn tượng huy hoàng. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy làm việc và cầu nguyện cho sự phát triển và sự lan rộng của nước Trời trong khu vực của chúng ta nơi chúng ta sinh sống, làm việc, và nơi chúng ta sử dụng thì giờ rảnh rỗi của mình trong khi chúng ta cầu nguyện và chờ đợi sự hiện đến cuối cùng và trọn vẹn cho thế gian.
Tôi bắt đầu từ điểm nhỏ nào để phát triển nước trời?
Lạy Cha, xin "nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời" (Ma-thi-ơ 6:10). Lạy Chúa, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần của Chúa, xin sử dụng con trong sự phát triển của nước Trời.
(c) 2024 svtk.net