"Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!" (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung của các phân đoạn Cựu Ước mà Phao-lô trích dẫn nói về điều gì? Mục đích của Phao-lô là gì? Bạn có kinh nghiệm ý nghĩa sâu nhiệm hơn của đức tin, hy vọng, sự bình an, và niềm vui trong đời sống bạn không?
Phao-lô đang hoàn tất lời khích lệ hiệp một của ông. Bây giờ dường như đã rõ ràng rằng những khác biệt này chủ yếu là giữa người Do Thái (kẻ yếu đuối) và người Ngoại Bang (người mạnh). Phao-lô cho hai nhóm người này thấy rằng vận mệnh của họ có liên hệ với nhau.
Chúa Giê-xu đã đến với người Do Thái để phục vụ họ (Ma-thi-ơ 15:24; Mác 10:45) và làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham và con cháu của ông để mọi nước sẽ được phước qua sự thương xót của Ngài đối với họ (Sáng-thế Ký 12:2,3; 22:18). Phao-lô chứng minh bằng nhiều phân đoạn trong Cựu Ước rằng dân Ngoại Bang sẽ có lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời. Các câu 9b và 11 trích từ các Thi-thiên (18:49; 117:1), câu 10 trích từ luật pháp (Phục-truyền Luật-lệ Ký Luật Lệ Ký 32:43), và câu 12 trích từ tiên tri (Ê-sai 11:10). Cội rễ Gie-sê, tức Đấng Christ, sẽ dấy lên như một vị Vua mạnh mẽ đem lại niềm hy vọng cho cả người Do Thái lẫn người Ngoại Bang.
Lời chúc phước của Phao-lô (câu 13) tóm tắt lời biện luận dài của cả thư Rô-ma. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của hy vọng cho tất cả các tín hữu bất kể sắc dân và mức độ trưởng thành. Sự bình an và niềm vui mà Ngài đem đến, qua Thánh Linh Ngài, cho mọi người tin cậy Ngài. Ngài cũng khiến họ, như một cộng đồng tín hữu, có thể chia sẻ với nhau và hiệp chung ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Niềm hy vọng trong lời hứa của Đức Chúa Trời, được biểu lộ trong các bài hát của Do Thái giáo, sẽ tiếp tục và trở thành hay đẹp hơn trong những bài ca của Cơ Đốc giáo. Bởi sự chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã khiến cho dân tộc của mọi nước trên đất có thể hiệp chung một tiếng nói trong sự ngợi khen vui mừng, tôn vinh Đức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài. Ngày nay những bài ca ngợi khen vẫn vang vọng đây đó trên trái đất ở nơi nào Phúc Âm đã được công bố, và sẽ tiếp tục mãi cho đến cõi đời đời nơi chúng ta sẽ cùng với mọi tạo vật hiệp chung đồng thanh hát một bài ca mới.
Dù sống trong nghịch cảnh, là con dân Chúa tôi có thật sự sống trong hy vọng, bình an, vui mừng từ Chúa không?
Lạy Chúa, nguyện đức tin của con nơi Chúa, hy vọng của con nơi lời hứa của Chúa, sự bình an mà chỉ Chúa mới có thể ban cho, và niềm vui của sự cứu rỗi, được bày tỏ và chia sẻ qua con.
(c) 2024 svtk.net