"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy dỗ, e rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng" (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Giu-đa có thái độ nào đối với Lời Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đáp ứng ra sao? Có bao giờ bạn do dự trong sự tin hoặc tuân phục Lời Đức Chúa Trời không? Có mối nguy nào trong điều đó? Làm thế nào để bạn thắng hơn cám dỗ này?
Phần dạo đầu giải thích lý do Chúa khiến Giê-ru-sa-lem bị bao vây. Tội của họ là tội chống nghịch sự mạc khải. Họ bịt tai lại, và "Lời của Đức Giê-hô-va trở nên sự quở trách đối với họ" (câu 10). Biết bao lần chúng ta suy luận về Đức Chúa Trời theo lý luận của chúng ta mà quên rằng việc Đức Chúa Trời tự phơi bày bản chất của Ngài mới là điều quan trọng.
Bác bỏ chân lý được mạc khải, đặc biệt là những người đại diện của tôn giáo (câu 13), chắc chắn dẫn tới tai họa về thuộc linh, về đạo đức và cá nhân. Không kính sợ Đức Chúa Trời, không nhìn nhận tội lỗi, và muốn ve vuốt tội lỗi chính là một cách thức tỉnh nửa vời. Một tôn giáo mà thiếu sự sám hối, cho dù có phô trương nghi thức sùng bái cách nào đi nữa (câu 20), thì cũng chỉ là lừa dối. Giê-rê-mi kêu gọi dân mình quay lại lối xưa (câu 16) của truyền thống Môi-se. Sự tự mạc khải của Đức Chúa Trời được thử nghiệm, kiểm tra và là trung thực, nên chẳng bao giờ lỗi thời hoặc xưa cũ. Bản chất con người luôn luôn là ham cái mới (Công-vụ các Sứ-đồ 17:21). Trong lãnh vực tôn giáo, điều này thường dẫn tới thích nghe lời êm tai và khiến mình cảm thấy vui, bỏ qua những điểm chủ yếu trong chân lý và đạo đức. Thật sai lầm biết bao khi lòng ham thích điều mới lạ vượt quá xa ước muốn thánh khiết trong chúng ta.
Giê-rê-mi được lập làm kẻ thử kim loại (câu 27). Ông phải giống như ngọn lửa của người thợ luyện (Ma-la-chi 3:2, 3). Và án phạt sẽ bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 4:17). Không có nhóm dân còn sót nào được cứu cả. Vì tất cả đều là quặng xấu, chất lượng thấp, rác rưởi. Những hội chúng tự mãn trong dân Đức Chúa Trời, kẻ chống nghịch sự mạc khải của Ngài, khinh thường luật lệ Ngài và dung túng tội lỗi đang gặp nguy cơ trầm trọng bị loại ra khỏi đạo, giống như một số Hội Thánh của vùng Tiểu Á (Khải-huyền 2:5; 3:3).
Lời Chúa có chỗ đứng nào trong đời sống tôi?
Lạy Chúa, cám ơn Ngài về Lời của Ngài; xin giúp con tin và tuân giữ Lời đó hôm nay.
(c) 2024 svtk.net