"Ngài cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy" (câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: Mên-chi-xê-đéc là ai? Vì sao Áp-ra-ham dâng phần mười cho Mên-chi-xê-đéc? Thầy tế lễ thượng phẩm của loài người thuộc chi phái, ban nào? Chúa Giê-xu Thầy Tế Lễ Đời Đời thuộc chi phái, ban nào? Mên-chi-xê-đéc có điểm nào giống với Chúa Giê-xu? Điều đó có nghĩa gì? Ngài khác với thầy tế lễ loài người như thế nào? Ngài làm gì cho những người nhờ Ngài đến gần Đức Chúa Trời?
Sau cuộc chiến không cân sức giữa những gia nhân ít ỏi của ông với kẻ thù đông đảo để giải cứu Lót, Áp-ra-ham rất mệt mỏi. Trên đường thắng trận trở về ông được Mên-chi-xê-đéc là vua và là thầy tế lễ tối cao của Đức Chúa Trời tiếp đón. Ông rất vui mừng và lấy một phần mười để dâng lên cho thầy tế lễ tối cao này.
Mên-chi-xê-đéc có những điểm giống với Chúa Giê-xu là thầy tế lễ đời đời của chúng ta (câu 4). Không ai biết rõ về thầy tế lễ nhà vua này. Ngay cả việc thầy tế lễ này đến rồi đi khi nào cũng không ai biết. Tên và danh hiệu của vị vua này tượng trưng cho Đấng Christ. Một ngàn tám trăm năm sau, Chúa Giê-xu đã đến từ cõi vô cùng. Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng đem lại nước hằng sống và niềm hy vọng, vui mừng cho muôn người (Giăng 4:10-13).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn là những người hy vọng, vui mừng và tin cậy qua niềm tin được bắt rễ sâu nơi Đấng Christ là thầy tế lễ đời đời của chúng ta. Dù Ngài không còn bị chi phối bởi không gian và thời gian như con người chúng ta, nhưng Ngài luôn ở cạnh để san sẻ với chúng ta mọi vui buồn như là Mên-chi-xê-đéc đã đích thân ra đón mừng Áp-ra-ham với lời chúc phước cùng bánh và dầu. Dù Ngài là vua nhưng Ngài luôn đến với chúng ta để làm cuộc đời của chúng ta luôn được tươi mới và rạng rỡ. Vì là thầy tế lễ nhà vua, Ngài luôn cảm thông với sự yếu đuối và cầu thay cho chúng ta.
Bởi niềm vui mừng Ngài ban mà có người dù ở trong xà lim của Đức Quốc Xã để chờ ngày tử hình vẫn có thể viết thư nhắn nhủ bạn hãy giữ lấy sự vui mừng (I Phi-e-rơ 1:3-7). Phao-lô dù ở trong vòng xiềng xích nhưng đã viết thư cho Hội Thánh Phi-líp "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi" (Phi-líp 4:4). Sự vui mừng của bạn đặt trên cơ sở nào? Hoàn cảnh hay đối tượng nào hoặc trên Cứu Chúa là Thầy Tế Lễ đời đời của chúng ta?
Thầy tế lễ là những con người yếu đuối cùng với những nghi lễ mà họ tuân giữ chẳng thể nào giải cứu được con người ra khỏi vũng lầy của sự tham dục. Chỉ bởi Chúa Giê-xu là "Thầy Tế Lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc," những người muốn đến với Đức Chúa Trời hằng sống, bất cứ ai, dù người đó có nhơ nhớp và tội lỗi đến đâu đều nhận được sự giải cứu.
Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ đời đời, liên tục cứu giúp, hết lúc này đến lúc khác, bằng cách gia thêm cho chúng ta những điều chúng ta thiếu sót và Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta (Ma-thi-ơ 26:26-28). Khi Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ biến đổi chúng ta từ chỗ vô tín sang tin cậy, từ chỗ không vâng phục sang thuận phục và từ chỗ không yêu thương sang yêu thương. Hãy để Ngài thay đổi bạn một cách "toàn vẹn" (câu 25).
Nói về sự cầu nguyện và thờ phượng, Chúa Giê-xu không để cho bạn đơn độc cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Bởi Đức Thánh Linh mà lời nguyện cầu của chúng ta sẽ hòa nhập với lời cầu nguyện của Đấng Christ để đến với ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Đấng Christ luôn dâng lời cầu nguyện và ngợi khen lên Đức Chúa Cha mà những lời đó vừa của Ngài và của chúng ta hòa lẫn với nhau.
Đấng Christ đã dâng chính Ngài làm của lễ "một lần đủ cả" (câu 27) để cho chúng ta có thể "đến gần Đức Chúa Trời" (câu 19). Chúng ta không thể lặng yên mà không chia sẻ tin mừng này cho người khác.
Ai là người tôi định chia sẻ Tin Mừng này?
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài, bởi chính Ngài mà con được cứu một cách toàn vẹn. Cảm tạ Chúa vì sự vui mừng thật không đặt cơ sở trên sự thế đổi dời mà nơi Ngài, là Thầy Tế Lễ đời đời của con.
(c) 2024 svtk.net