"Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên" (câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nhìn thấy cánh cửa mở Giăng có sự thay đổi nào? Đấng ngồi trên ngai được mô tả như thế nào? Bức tranh mà Giăng mô tả đây cho bạn thấy gì về sự thờ phượng? Điều đó giúp bạn có thay đổi nào?
Là những người sống thực tế chúng ta biết rằng sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Tìm được sức mạnh và can đảm để đi vào một ngày mới là thách đố mà mỗi chúng ta đều phải đối diện. Vấn đề then chốt ở đây là "Có phải Đức Chúa Trời thật sự tể trị trên thế gian này và trên mọi điều tôi đang trải qua không?"
Khải-huyền không phải là một sách lãng mạn; nó không nhìn thế giới trong một lăng kính đã nhuộm màu. Tuy nhiên, Sứ đồ Giăng mang chúng ta từ nỗi đau hiện tại đưa vào thế giới của thiên đàng - nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Đây là khải tượng thứ hai của Giăng (so với 1:9), khải tượng này nhìn xuyên qua "lịch sử" cho đến đỉnh điểm của nó khi mà Đức Chúa Trời ban trời mới và đất mới của Ngài (21:1). Thế nhưng Ngài bắt đầu bằng cách cho chúng ta nhìn thấy kết cục vĩ đại của nó: ấy là mọi loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sẽ thờ phượng Ngài.
Đức Chúa Trời ngự trên ngai; thế nhưng Ngài không được mô tả rõ trừ việc đề cập đến những màu sắc rực rỡ. Tiếng sấm chớp nói lên năng quyền vĩ đại của Ngài (Xuất Ê-díp-tô 19:16). Biển thủy tinh, trong như pha-lê (câu 6; Ê-xê-chi-ên 1:22) nhấn mạnh ý nghĩa về sự siêu việt và oai nghi Ngài. Cầu vồng mà ý nghĩa của nó đã được tỏ ra sau cơn lụt (Sáng-thế Ký 9:8-17) cho chúng ta thấy luật pháp Ngài là thành tín.
Các sinh vật chắc hẳn đại diện cho những loài thọ tạo không thuộc loài người cũng dự phần trong sự thờ phượng trên trời. Hai mươi bốn trưởng lão đại diện cho những người được chuộc trong cả hai thời kỳ Tân Ước và Cựu Ước. Họ cũng thờ phượng Đấng sáng tạo mình; Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng và phục vụ. Sứ điệp thật rõ ràng: chúng ta cũng phải suy phục trước Đấng Sáng Tạo với cả tấm lòng và tâm trí mình.
Đây là một khải tượng tươi sáng về sự thờ phượng Đấng Tạo Hóa hầu cho lòng chúng ta được đầy sự tươi mới. Có Chúa tể trị trên mọi sự chúng ta không phải lo sợ những gì đời này có thể mang đến cho mình ngay hôm nay hay trong tương lai.
Hãy thờ phượng Chúa trong nét đẹp của sự thánh khiết! Hãy cúi đầu trước Ngài và công bố sự vinh quang Ngài. Chúng ta có đang thờ phượng Chúa "trong nét đẹp của sự thánh khiết" chăng? Chúng ta có cảm thấy như chúng ta đang đứng trên "đất thánh" không? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện theo câu 11 với cả lòng thành khẩn của mình.
Tôi có nhìn thấy Chúa như chính Ngài không?
Lạy Chúa, Ngài xứng đáng nhận lãnh sự vinh quang, tôn quý và năng quyền..." Cảm tạ Ngài vì Ngài đang nắm giữ tương lai con trong tay Ngài.
(c) 2024 svtk.net