Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Thuận Phục Cơ Đốc

Gióp 11:1-20

"Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Hoặc khám phá được tận cùng của Đấng Toàn Năng?" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Dù không tìm thấy tội lỗi của Gióp, nhưng Sô-pha kết luận thế nào về Gióp? Ông khuyên Gióp làm gì? Lời khuyên của Sô-pha cho bạn thấy gì về con người của Sô-pha? Theo bạn thuận phục liên quan với chịu khổ như thế nào?

Sô-pha kiêu kỳ gọi Gióp là kẻ hợm hĩnh tự cho mình công chính (câu 4), theo Sô-pha Gióp phạm tội ngầm, phạm tội một cách kín đáo (6) thế nhưng lại xấc láo dám phơi bày điều bí ẩn trong những kế hoạch của Đức Chúa Trời (câu 7-9): ông là kẻ khờ dại (câu 12). Sô-pha có thể đúng, nhưng đa số chúng ta đều sẽ về phe Gióp. Khi chúng ta thấy những sự kiện không thể chấp nhận được, vì điều phi lý, điều khó dò, ít lời giải đáp, chỉ còn cách duy nhất là đầu phục. Ý nghĩa đầu phục gây khó chịu, vì đó là thái độ bất lực nhẫn nhục chấp nhận bất kỳ điều gì xảy ra đều là do ý muốn Đức Chúa Trời. Như thế không phải là đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời, đó không phải là sự đầu phục đúng nghĩa Cơ Đốc. Hãy xem Chúa Giê-xu. Ngài đem đến chỉ một từ làm thay đổi quan điểm chúng ta về mọi sự: A-ba - Cha (Mác 14:36). Không phải là một tiến trình trong vũ trụ mà là kế hoạch yêu thương của Cha đối với con cái Ngài. Chẳng điều gì xảy ra ngoài ý muốn Ngài; cuộc sống tuôn đổ vào chúng ta qua bàn tay Ngài. Chúa Giê-xu chẳng bao giờ bận tâm tìm ra manh mối hoặc xác minh cho những hành động của Đức Chúa Trời (Lu-ca 13:1-5). Mạnh hơn mọi câu đố, nghịch lý, cùng âu lo trong đời sống chúng ta, chính là mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là A-ba-Cha. Ngài không giải thích những hành động của Ngài - chính Ngài là lời giải thích cho từng kinh nghiệm huyền bí. Chúa Giê-xu đã sống với sự thuận phục cách vô điều kiện, điều ấy vốn hẳn đủ đối với chúng ta (Lu-ca 23:46). "Cha các ngươi biết," vì vậy, thay vì ngạo mạn nói, "Tại sao Đức Chúa Trời để cho phép điều này xảy ra với tôi?" thì con cái Đức Chúa Trời hỏi, "Tôi phải đáp ứng thế nào về điều Cha đã cho phép xảy ra?" (Rô-ma 8:15, 16, 28). Đó là sự thuận phục của Cơ Đốc nhân đối với A-ba, Đấng liên tục làm trọn chương trình yêu thương và khôn ngoan của Ngài trong đời sống chúng ta.

Cơ Đốc nhân cần ăn năn, không hoài nghi, chỉ thuận phục tình yêu khôn ngoan của Cha.

Đức Chúa Trời biết từng ý tưởng của tôi, nên hiểu biết này có giúp tôi khỏi phạm tội che giấu tội lỗi?

Lạy Chúa, xin giúp con vâng phục Đấng Christ không điều kiện (II Cô-rinh-tô 10:5b).

(c) 2024 svtk.net