Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Kiêng Ăn & Cầu Nguyện: Ăn Năn, Biết Mình

Thi-thiên 51:3-4; Ê-sai 6:5; Giô-ên 1:13-15

"Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn" (Gia-cơ 4:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận thức sự hiện hữu của Chúa, chúng ta nhận biết thế nào về mình? Sự nhận biết đó đưa chúng ta đến hành động nào? Sau khi ăn năn, được tha thứ phục hồi, chúng ta nhận biết gì về mình? So sánh sự nhận thức, biết mình trước và sau ăn năn, giúp ích gì cho đời sống ta?

Khi tâm tư của chúng ta hướng lên và nhận thức sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, chúng ta sẽ thấy rõ mình hơn bao giờ hết: chúng ta phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Đa vít đã xưng nhận điều nầy, "Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán" (Thi-thiên 51:3-4). Tiên tri Ê-sai thấy vinh quang của Chúa trong đền thờ với các Chê-ru-bim chúc tụng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sau đó, tiên tri đã than khóc rằng, "Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!" (Ê-sai 6:5). Thật vậy, khi suy nghĩ về tình trạng thật của cá nhân, chúng ta không làm gì khác hơn là kêu van sự thương xót của Đức Chúa Trời. Do đó, khi kiêng ăn cầu nguyện là (1) bày tỏ hành động hạ mình, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, "và nhược bằng dân ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện..." Hạ mình là tấm lòng khiêm cung, đau thương, thống hối trước tình trạng xấu xa tội lỗi của chính mình, nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tội lỗi, tự gánh chịu đau khổ do tội lỗi gây ra, và xưng nhận để cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Vì biết rằng "lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu." (2) Ăn năn nội tâm, phát xuất từ bên trong chứ không chỉ bày tỏ hình thức bên ngoài, đúng theo Lời Đức Giê-hô-va phán: "Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi" (Giô-ên 12:2). (3) Giúp chúng ta nối kết lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ do tội lỗi gây nên. Đức Chúa Trời vẫn hiện hữu và mong đợi con dân Ngài quay về cùng Ngài. Qua bao thời đại, con người đã cố gắng không ngừng để tìm cách giải quyết vấn đề này, nhưng đều thất bại. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người làm thêm điều gì, hay phải dâng thêm bất cứ lễ vật nào, "Vì của lễ chay và lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi!" Nhưng điều cần phải làm là ăn năn tội, quay về cùng Đức Chúa Trời thể hiện qua sự kiêng ăn. Vì khi kiêng ăn, chúng ta khẳng định thái độ của chúng ta đối với tội lỗi cách dứt khoát. Và sẽ đưa đến kết quả: (a) Nhận được sự tha thứ và phục hồi của Đức Chúa Trời: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9). (b) Được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện: "Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi" (Thi-thiên 66:18-19). (c) Nhận được hoàn cảnh mới mà Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài, "thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ" (II Sử-ký 7:14). (d) Nhận được năng lực mới để có đời sống đắc thắng và làm chứng nhân cho Ngài: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8).

Mời bạn áp dụng kỷ luật tâm linh: kiêng ăn và cầu nguyện hôm nay. Bạn sẽ có thêm những trải nghiệm mới về Đức Chúa Trời trong bước đường theo Ngài.

Sự kiêng ăn cầu nguyện giúp tôi biết được giá trị của mình trước mặt Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài tha thứ tội lỗi con, cho con làm con của Ngài, và cho con đặc ân nói về Ngài cho người khác.

(c) 2024 svtk.net