Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Những Bàn Chân Đẹp

Rô-ma 10:14-17

"Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao" (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì đưa đến đức tin? Làm thế nào để người ta nghe được Phúc Âm cứu rỗi? Ai có trách nhiệm rao báo Phúc Âm? "Bàn chân kẻ rao truyền Phúc Âm tốt đẹp biết bao" có nghĩa gì? Bạn thực hiện trách nhiệm này thế nào?

Ngày xưa, trong xã hội Trung Hoa phong kiến, các thiếu nữ trong những gia đình giàu có thường hay bó chân. Họ bó như vậy để giữ cho bàn chân mãi mãi nhỏ bé, vì họ quan niệm bàn chân nhỏ là bàn chân đẹp. Ngày nay đã bỏ tập tục này, nhưng các bà các cô cũng chú ý đến sự thẩm mỹ của bàn chân mình. Nhiều người mang vớ để giữ cho bàn chân được trắng trẻo sạch sẽ. Có người còn trang điểm cho bàn chân bằng cách gọt dũa, sơn phết nữa.

Người ta chú ý đến sự thẩm mỹ của bàn chân. Chúa cũng vậy. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đẹp của Ngài khác. Bàn chân đẹp đối với Ngài là bàn chân của những người ra đi rao truyền Phúc Âm. Thật vậy, công tác rao truyền Phúc Âm là công tác phục vụ mà Chúa rất hài lòng. Kinh Thánh cho biết những lý do Chúa quý việc rao truyền Phúc Âm.

1. Chúa yêu thương và hy sinh để cứu vớt chúng ta. Giăng 3:16 cho biết Chúa rất thương yêu loài người, đến nỗi Ngài phải sai phái Con Độc Sinh của Ngài xuống trần gian để chịu chết, gánh tội thay cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ đức tin mà được Ngài cứu vớt và được sống vĩnh viễn trong nước Ngài.

2. Chúa muốn mọi người được cứu rỗi (I Ti-mô-thê 2:4). Sau khi đã làm xong công trình cứu chuộc, Ngài muốn mọi người biết đến công trình ấy để tin nhận. Ngài cho biết rằng một tội nhân ăn năn thì cả Thiên Đàng sẽ vui mừng.

3. Nhưng người ta chỉ có thể tin để nhận được cứu rỗi nếu họ có cơ hội nghe nội dung của Phúc Âm. "Đức tin đến bởi sự người ta nghe" (câu 17a).

4. Và cách duy nhất Chúa dùng để giúp người chưa tin nghe được Phúc Âm là qua lời chia sẻ của con dân Ngài: "người ta nghe, là khi lời Đấng Christ được rao giảng" (câu 17b).

Có người kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây.

Ngày kia, vị thiên sứ trưởng đến gặp Chúa, và chỉ tay hướng về tinh cầu nhỏ bé màu xanh mà hỏi Ngài:

- Đó có phải là tinh cầu mà đã có lần Chúa thăm viếng?

- Phải, đó là trái đất trong thái dương hệ.

- Có phải những sinh vật li ti trên tinh cầu ấy là sinh vật Chúa đã chịu chết để cứu vớt chăng?

- Đúng, đó là loài người mà ta đã chịu chết thay.

- Quả là Ngài thương loài người vô cùng!

- Đúng, ta thương chúng lắm, và ta muốn chúng tin ta để được sống với ta mãi mãi.

- Chúa có kế hoạch gì cho loài người biết tin mừng cứu rỗi của Ngài?

- Khi còn ở trần gian ta giao cho 12 môn đệ của ta đi ra nói cho mọi người biết tin mừng ấy.

- Nhưng các vị ấy đã qua đời!

- Ta giao cho những môn đệ đời sau tiếp tục làm công tác rao báo tin mừng ấy.

- Nhưng nếu các môn đệ của Ngài không chịu rao báo thì sao? Ngài có còn cách gì khác không?

- Ta tin tưởng và ký thác cho các môn đệ ta. Ta không có cách gì khác.

Bạn có thực hiện điều Chúa ký thác cách trung tín, rao báo tin mừng cho những người khác không?

"Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao."

Lạy Chúa xin giúp đôi chân con sẵn sàng và mạnh dạn đi ra rao truyền Phúc Âm của Ngài.

(c) 2024 svtk.net