Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Trong Một Thân (tiếp)

I Cô-rinh-tô 12:27-31

"Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy" (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: "Anh em là chi thể của thân, ai riêng phần nấy" có nghĩa gì? Ý câu này có nghịch lai với câu "phải đồng lo tưởng đến nhau" không? Tại sao Phao-lô đặt câu hỏi trong câu 29, 30? Câu 31 Phao-lô khuyên điều gì? Bạn ao ước điều gì để phục vụ Chúa hữu hiệu hơn?

Thân thể của Đấng Christ gồm nhiều chi thể khác nhau. Mỗi chi thể đều quan trọng như nhau mặc dù làm những công việc khác nhau nhưng cần có nhau (câu 25). Đây là chân lý về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hội Thánh là một thân thể, tập hợp bởi nhiều chi thể dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ là Đầu Hội Thánh, "Vì như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể và tất cả chi thể của thân tuy nhiều nhưng vẫn thuộc về một thân thể. Chúa Cứu Thế cũng vậy. Vì trong cùng một Thánh Linh mà chúng ta chịu phép báp-tem để sát nhập vào một thân thể, người Do Thái cũng như Hy Lạp, kẻ nô lệ cũng như tự do, tất cả chúng ta đều được uống cùng một Thánh Linh. Vì thân thể không phải chỉ có một chi thể nhưng nhiều chi thể" (I Cô-rinh-tô 12:12-14). Phao-lô xác chứng sự bình đẳng của mọi chi thể trong thân thể Đấng Christ khi tin nhận Chúa Cứu Thế, mọi người đều trở thành con cháu của Áp-ra-ham và thừa hưởng cơ nghiệp như nhau (Ga-la-ti 3:26-29). Hiểu được lẽ thật này sẽ giúp con dân Chúa sống hết lòng trong việc sử dụng ân tứ thuộc linh đã nhận được, hỗ tương cho nhau như kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho từng cá nhân tín hữu (Ê-phê-sô 4:7). Do đó, không ai được coi thường người khác vì cho rằng mình có được ân tứ thuộc linh quan trọng hơn hay cho rằng mình kém sút hơn người khác vì mình không có được ân ban quan trọng, nên không thuộc vào cùng một thân thể. Nhưng tinh thần tích cực nhất là làm hết sức đúng với ân tứ giao phó và trách nhiệm nhận lãnh, "ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ; ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ; ai được ân khích lệ, hãy khích lệ anh chị em; ai được ân ban phát hãy rộng rãi ban phát; ai được ân lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm" (câu 6-8). Cuối cùng, Phao-lô đề cập thêm một số công tác mới, và ông đặt câu hỏi để thấy rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời cần những ân tứ khác nhau để xây dựng và phát triển. Muốn được như vậy mỗi chi thể không được ganh tị, so bì với nhau mà cần phải hiệp một. Câu 31 là cánh cửa hé mở cho mỗi Cơ Đốc nhân phải bước vào ân tứ cao hơn mà Phao-lô đã viết nên bài ca yêu thương trong chương tiếp theo.

Bạn đã hết lòng tận lực sử dụng ân ban để xây dựng thân thể Đấng Christ chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng cùng với anh chị em xây dựng Hội Thánh Ngài mạnh mẽ càng hơn.

(c) 2024 svtk.net