Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Lời Khích Lệ

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Ê-phê-sô 4:29

"Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm" (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca thường làm gì? Mục đích của việc họ làm là gì? Ê-phê-sô 4:29, Phao-lô khuyên khi nói hãy nói lời lành, thếâ nào là lời lành? Làm sao để có lời lành mỗi khi chúng ta nói? Bạn có thường kiểm soát lời nói của mình không? Lời nói của bạn có khích lệ, nâng đỡ người khác hay thường là tiếng than van, oán trách?

Câu hỏi mà mỗi tín hữu cần đặt ra cho chính cá nhân là ‘lời nói của tôi có đem lại sự gây dựng, khích lệ cho các anh chị em tín hữu khác hay không?’ Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong lãnh vực này: "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến" (Ê-phê-sô 4:29). Từ "lời dữ" với nguyên nghĩa là ‘hư thối, vô giá trị, không xứng đáng để sử dụng,’ bao gồm những điều mà Thánh Kinh nhắc đến như ‘nói hành, lời tục tỉu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào, nói dối, nguyền rủa, phàn nàn, kêu rêu, mắng nhiếc, lời giả trá, v.v...’ Tất cả điều đó không làm sáng Danh Chúa và không đẹp lòng Ngài. Nhưng làm thế nào để tránh không có một ‘lời dữ ra từ miệng’ của chúng ta? Chắc chắn chúng ta không thể thay đổi chính mình bằng những nỗ lực cá nhân, nhưng qua Thánh Kinh, Phao-lô giúp chúng ta phương cách giải quyết vần đề: "Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha" (Cô-lô-se 3:16-17). Tránh mọi lời dữ ra từ môi miệng chúng ta bằng cách làm tràn đầy "Lời của Đấng Christ trong lòng chúng ta." Vì "bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra." Nên khi lòng được ngập tràn Lời của Chúa thì chúng ta sẽ được Lời Chúa chế ngự và giúp chúng ta khỏi phạm tội, như Đa-vít đã khẳng định, "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa" (Thi-thiên 119:11). Bên cạnh đó, chúng ta áp dụng Lời Chúa bằng cách đem ‘những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng’ vào trong cuộc sống và thể hiện trong sinh hoạt hằng ngày với nhau giữa vòng con cái Chúa. Tin chắc rằng khi chúng ta sống với Lời Chúa như thế sẽ gây dựng khích lệ lẫn nhau và làm sáng Danh Đức Chúa Trời. Và đó là công việc các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca thường cùng làm với nhau.

Tôi có thích nói không? Tôi thường hay nói về điều gì? Điều tôi nói có ích gì cho người nghe?

Lạy Chúa, xin cho lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.

(c) 2024 svtk.net