Con đừng chỉ uống nước lã nhưng hãy dùng thêm tí rượu nho để giúp cho việc tiêu hóa vì con hay đau yếu.
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lôâ khuyêân Ti-môâ-thêâ làm gì? Tại sao chương 3 Phao-lô bảo người lãnh đạo khôâng được say sưa mà ở đây lại khuyêân Ti-môâ-thêâ uống rượu, có sự mâu thuẫn khôâng? Tại sao? Bạn khích lệ người lãnh đạo của bạn giữõ nếp sống khỏe mạnh thếâ nào?
Dường như câu 23 này nằm không đúng chỗ. Chuyện uống rượu vì sức khỏe có liên hệ gì đến việc hỗ trợ tài chánh cho người lãnh đạo, đối xử công bằng với họ, và mong đợi họ phải hành động ngay thẳng?
Chìa khóa là phần cuối câu 22: Phao-lô bảo Ti-mô-thê phải giữ mình cho thanh sạch.Trong chương 3 Phao-lô nói những người lãnh đạo Hội Thánh không được say sưa. Sự nghiện rượu làm mất tư cách của một người lãnh đạo thuộc linh. Có lẽ trong nhiệt tình giữ mình cho thanh sạch và để tránh làm gương xấu cho Hội Thánh, Ti-mô-thê đã cử rượu - hoàn toàn không uống một giọt rượu! Ti-mô-thê cử rượu vì nhiệt tình muốn giữ mình thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời.
Trong thời kỳ cổ đại rượu được dùng để trị bịnh. Sự kiện Ti-mô-thê tuyệt đối không uống rượu làm hại đến sức khoẻ của ông, dẫn đến việc đau bao tử và những đau yếu khác. Vì vậy, Phao-lô nói với Ti-mô-thê là ông có thể giữ mình thanh sạch trước mặt Chúa mà không làm hại cho sức khoẻ bằng cách uống một ít rượu vì lợi ích y học của nó. Phao-lô không muốn Ti-mô-thê làm một việc có hại cho sức khỏe, dù nó vì mục đích giữ mình thanh sạch trước mắt Chúa.
Như vậy, ở điểm này chúng ta tìm thấy một cách nữa để bày tỏ sự tôn trọng người lãnh đạo Hội Thánh. Nguyên tắc là phải làm thế nào để có một lối sống lành mạnh. Đối với Ti-mô-thê, Phao-lô khuyên ông nên uống một ít rượu. Đối với chúng ta nó có nghĩa là cần phải khích lệ những người lãnh đạo của chúng ta làm những việc gì đó để họ giữ được sức khoẻ lâu dài mà phục vụ Chúa.
Nhiều người phục vụ Chúa quên mình, quên cả gia đình. Hội Thánh nên khuyên và tạo điều kiện cho mục sư của mình nghỉ phép, tập thể dục, dành giờ cho gia đình để có một cuộc sống quân bình.
Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người lãnh đạo Hội Thánh hoàn thành sự kêu gọi của họ? Một phần câu trả lời cho mọi Hội Thánh là hãy tôn trọng người lãnh đạo tinh thần của mình. Tôn trọng người lãnh đạo chỉ là một phần của câu trả lời, nhưng nó là việc con dân Chúa có thể làm. Tôn trọng họ bằng cách chu cấp lương bổng đầy đủ, bằng sự đối xử công bình, bằng cách đòi hỏi họ sống xứng đáng, và bằng cách khuyên họ sống khoẻ mạnh.
Tôâi bày tỏ lòng tôn trọng người lãnh đạo cách nào?
Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho Hội Thánh con biết làm những việc cụ thể để bày tỏ lòng tôn trọng người lãnh đạo trong Hội Thánh.
(c) 2024 svtk.net