"Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va" (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: "Con của Đức Chúa Trời" là ai? Tác giả kêu gọi họ làm gì? Bạn thường bước vào sự thờ phượng trong tinh thần như thế nào? Sức mạnh thiên nhiên khiến tác giả nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Điều gì khích lệ bạn khi suy gẫm bài học này?
Những lúc giông bão, Đa-vít từng chứng kiến cảnh sấm sét trên bầu trời vùng Địa Trung Hải vì thế ông đã ví sánh quyền năng của Đức Chúa Trời như sấm chớp vang động. Thi-thiên này không những ca ngợi Đức Chúa Trời quyền năng mà còn nhằm chống lại niềm tin ngoại giáo cho rằng các thần giả dối đang chịu trách nhiệm về việc làm ra mưa bão, sấm chớp.
"Con của Đức Chúa Trời" (câu 1) ở đây là các thiên sứ. Đa-vít kêu gọi các thiên sứ mãi mãi ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền trên vũ trụ. Sự ca ngợi này luôn đi kèm với sự thánh khiết (câu 2). Hình ảnh các thiên sứ ca ngợi và tôn thờ Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết thường được dùng để mô tả sự nhóm họp trang nghiêm của hội chúng Ít-ra-ên để thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Điều này cũng nhắc chúng ta rằng sự thờ phuợng và nhóm họp của chúng ta ngày nay cũng phải thật trang nghiêm và luôn đi đôi với sự thánh khiết. Có như vậy Đức Chúa Trời mới đẹp lòng về sự thờ phượng của chúng ta.
Tiếng sấm vang rền (câu 3) không những nói về quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời mà còn được tác giả ví sánh như tiếng của Ngài khi Ngài vận hành trên mặt vực và sáng tạo vũ trụ từ chỗ không không (Sáng-thế Ký 1:2). Từ câu 3-7, có 7 lần tác giả nói đến tiếng của Đức Chúa Trời để mô tả sự uy nghiêm của Ngài. Tác giả kết luận rằng Đức Chúa Trời là vua sẽ trị vì đời đời và chúc phướùc cho dân Ngài. Như trong thời kỳ nước lụt, Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền phán xét và tể trị trên muôn dân muôn nước. Đức Chúa Trời của chúng ta thật vinh hiển và quyền năng. Điều kỳ diệu là Ngài chia sẻ uy quyền của Ngài cho những người thuộc về Ngài. Ngài còn giang tay giải cứu và ban sức mạnh để họ chiến thắng trong mọi nghịch cảnh.
Tôi cùng Hội Thánh tôi thường thờ phượng Đức Chúa Trời trong tinh thần như thế nào? Là con Đức Chúa Trời, tôi nghĩ gì khi được Ngài san sẻ uy quyền của Ngài?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài luôn giang tay ra che chở con và những người thuộc về Ngài. Xin giúp con thờ phượng Ngài trong sự trang nghiêm và thánh khiết.
(c) 2024 svtk.net