Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ tôi, chắc giờ này cậu đuổi tôi ra tay không. Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ của tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình cho tôi (câu 42).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao La-ban quyết tâm đuổi theo Gia-cốp? Câu nào nói lên đức tin của Gia-cốp? Đức Chúa Trời đã che chở Gia-cốp như thế nào? Ra-chên đã làm gì? Việc làm của bà nói lên điều gì? Có khi nào bạn tin cậy vào một người nào đó hay một điều gì đó hơn là tin cậy Đức Chúa Trời không? Vì sao?
Đức Chúa Trời đã che chở và hướng dẫn Gia-cốp đến nhà La-ban. Ngài cũng đã khiến cho ông ngày càng được thịnh vượng. Tuy nhiên, thay vì tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng sẽ che chở để ông rời khỏi nhà cậu và trở về quê hương một cách công khai, Gia-cốp đã cùng vợ con và tài vật vội vàng trốn chạy đang khi La-ban không có ở nhà. Có thể Gia-cốp đã tính toán rất kỹ rằng khi đi như vậy thì La-ban không bao giờ đuổi kịp ông và ông sẽ trở về quê hương an toàn.
Gia-cốp đã nhẫn nhục làm việc với một La-ban tinh ranh trong hai thập kỷ. Chúng ta cũng cần có những La-ban để trải qua quá trình luyện lọc như Gia-cốp. Phao-lô ca ngợi sự chịu khổ bởi vì trong sự khổ nạn chúng ta sẽ học tập được sự nhẫn nhục và trông cậy càng hơn nơi Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:3-5). Có thể nói dấu hiệu của sự thay đổi chắc chắn nhất nơi chúng ta là khi cuộc đời chúng ta phản ánh một cách trung thực bản chất thuần khiết và vô cùng tốt lành của Chúa Giê-xu. Vì thế, khi bị xuyên tạc, khi đối mặt với sự giả hình, khi bị người ta tránh mặt, hay đối mặt với bộ mặt trái của xã hội, Cơ Đốc nhân phải hiểu rằng mình đang được tinh luyện để có được lòng trong sạch (Ma-thi-ơ 5:8) và mắt sáng sủa (Lu-ca 11:34).
Tuy La-ban biết ông được Đức Chúa Trời ban phước qua Gia-cốp, nhưng ông vẫn quan tâm đến những gia thần mà ông tin rằng đã bảo vệ gia đình ông và ông khám phá đã bị đánh cắp. Ông nghi thủ phạm là Gia-cốp. Thật ra Ra-chên đã lấy những tượng thần này, vì bà cũng như bao người Ai Cập khác tin rằng những tượng thần như thế sẽ gìn giữ bà và gia đình đi đường được bình an. Ra-chên đã phạm tội ăn cắp mà còn phạm tội nói dối (câu 35) và hành xử như một người theo đa thần giáo. Giống như Ra-chên, nhiều người tin rằng ngoài sự che chở của Đức Chúa Trời, những thần tượng nhỏ mà họ có trong nhà hay mang theo lúc đi đường như tiền bạc, nữ trang, hay những vật dụng quý giá khác, kể cả những vệ sĩ mà họ thuê mướn... sẽ bảo đảm an ninh cho họ. Có những điều ấy, không có gì là sai, nhưng cậy trông nơi chúng mà không đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời là tôn thờ thần tượng.
Ngày hôm nay, có những thần nhỏ nào trong đời sống mà tôi cần loại bỏ không?
Lạy Chúa, con yếu đuối nhưng Ngài luôn vững mạnh. Con cám ơn ơn Ngài vì Ngài luôn che chở và binh vực con.
(c) 2024 svtk.net