Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào (Ê-phê-sô 5:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo Áp-ra-ham làm gì? Theo ý bạn điều này hợp lý không? Áp-ra-ham làm theo ý Chúa như thế nào? Sự làm theo ý Chúa giúp ích gì cho Áp-ra-ham (câu 14)? cho người khác (câu 18)? cho Đức Chúa Trời (16)? Bạn có sẵn sàng trả mọi giá để làm theo ý Chúa không? Bạn nhận được kết quả nào?
Ê-phê-sô 5:17 có thể giải nghĩa là: Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng phải hiểu Chúa muốn ta làm gì. Điều đáng buồn là nhiều người theo Chúa không sống theo lời khuyên này. Biết ý Chúa thì phải làm theo ý Ngài. Qua phần Kinh Thánh này chúng ta học biết kết quả của sự biết ý Chúa và làm theo.
1. Ý Chúa là tốt cho tôi. Khi Chúa phán bảo Áp-ra-ham dâng Y-sác, ông có thể nói việc đó vô lý vì ông chờ đợi 25 năm mới nhận được món quà lời hứa là Y-sác, và qua Y-sác, Chúa mới thực thi được lời hứa của Ngài, nhưng Áp-ra-ham làm theo ý Chúa mà không bàn cãi. Qua sự vâng lời này ông có thêm một kinh nghiệm mới về Chúa Ngài là Giê-hô-va Di-rê mà trước đây vì không biết Giê-hô-va Di-rê nên khi gặp cơn đói kém, ông đã tự ý xuống Ai Cập và gặp tủi nhục tại đó (12:19-20). Thường thì trẻ con không thích ăn rau, chúng thích thức ăn vặt (junk food). Cha mẹ khuyên bảo chúng ăn rau, vì thức ăn vặt không tốt cho sức khỏe của chúng. Làm theo ý Chúa có thể như ăn rau, không làm thoả mãn vị giác của chúng ta nhưng nó đáp ứng nhu cầu tâm linh chúng ta. Đời sống thuộc linh chúng ta được vững mạnh khi ta làm những gì Đức Chúa Trời muốn ta làm. Chúng ta đọc Kinh Thánh và cầu nguyện; chúng ta thờ phượng và làm chứng về Chúa; chúng ta dâng thì giờ, khả năng và tiền bạc cho công việc Chúa là những việc khó làm lúc đầu, nhưng vì chúng ta biết đó là những việc tốt, hữu ích, làm cho đời sống thuộc linh chúng ta mạnh mẽ.
2. Ý Chúa thì tốt cho người khác. Làm theo ý Chúa không những có lợi cho ta, nhưng còn có lợi cho người khác. Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham rằng, Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước (câu 18). Các dân thế gian được phước bởi vì Áp-ra-ham đã làm những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. Áp-ra-ham không làm những gì người khác muốn ông làm. Ông đã làm những gì Ngài muốn ông làm, để mang lại phước hạnh cho người khác!
Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải quân bình đời sống của mình. Chúng ta cần gánh lấy gánh nặng của mình (Ga-la-ti 6:5) nhưng Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta hãy mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2) nữa. Chúng ta có trách nhiệm riêng, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm của một cộng đồng, trách nhiệm của một Hội Thánh. Khi chúng ta làm theo ý Chúa thì việc làm đó đem phước hạnh cho đời sống người khác. Kinh Thánh không dạy chúng ta làm vui lòng người khác. Kinh Thánh dạy chúng ta làm vui lòng Chúa, và khi làm vui lòng Chúa chúng ta trở nên phước hạnh cho người khác! Đây là một nguyên tắc cách mạng trong đời sống bạn.
3. Ý Chúa tốt cho Chúa. Đức Chúa Trời muốn tuyển chọn một dân tộc cho Ngài, để ban phước cho tuyển dân của Ngài. Khi Áp-ra-ham làm theo ý Chúa không những ông có kinh nghiệm mới với Chúa, qua ông, người khác được phước mà Đức Chúa Trời còn thực hiện được những chương trình của Ngài: dòng dõi đó sẽ chiếm được cửûa thành quân nghịch. Là dòng dõi Áp-ra-ham thuộc linh chúng ta biết điều ấy được hoàn thành trong Chúa Giê-xu. Có bao giờ bạn muốn làm điều gì tốt cho Chúa không? Có bao giờ lòng bạn ngập tràn tình yêu và lòng biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm cho bạn đến nỗi bạn chỉ muốn làm một điều gì đó cho Ngài hay không?
Kinh Thánh nói tôi có thể làm gì cho Chúa. Tôi có thể làm theo ý muốn của Ngài! Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm những việc nào đó? Vì đây là những việc làm vui lòng Ngài. Đây là những việc trùng hợp với bản chất của Ngài.
Ngài là thánh - cho nên Ngài muốn nhìn thấy chúng ta sống thánh khiết.
Ngài là yêu thương - cho nên Ngài muốn chúng ta sống yêu thương.
Ngài là khôn ngoan - cho nên Ngài muốn chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan.
Cần nhớ: Ý Chúa tốt cho tôi. Ý Chúa tốt cho người khác. Ý Chúa tốt cho Chúa. Làm theo ý Chúa vì bất cứ lý do gì là đều tốt cả, nhưng làm theo ý Chúa cho Ngài mới là điều tốt nhất.
Tôi có nhận biết ý Chúa tốt cho tôi, cho người khác, và cho Chúa? Ví dụ?
Cảm tạ Chúa qua bài học này giúp con thấy sự hữa ích làm theo Lời Chúa, xin giúp con sẵn sàng làm theo ý Ngài.
(c) 2024 svtk.net