"Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ... Từ ngày đó, phân nửa số người trong chúng tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa (câu 9, 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ thù chống đối dân Giu-đa như thế nào? Trước sự chống đối ngày càng tăng, Nê-hê-mi làm gì? Vâng theo sự lãnh đạo của Nê-hê-mi dân Giu-đa làm gì? Bạn học được gì từ cách tổ chức, lãnh đạo của Nê-hê-mi? Có khi nào vì sợ mà bạn để cho công việc Chúa bị đình đốn không?
Phân đoạn này cho chúng ta thấy tài lãnh đạo của Nê-hê-mi và đức tin cũng như sự quả quyết của ông. Bởi chăm nhìn vào Đức Chúa Trời mà ông có thể đồng thời thực hiện hai mục tiêu. Mục tiêu trước mắt là hoàn tất việc tu bổ các vách thành và mục tiêu lâu dài là tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông nhận thức được sự nghiêm trọng khi mà kẻ thù liên tục chế nhạo, rồi dùng vũ lực để làm cho dân Giu-đa nản lòng, sợ hãi. Trong tình thế như vậy, một người nhu nhược sẽ bỏ cuộc, nhưng một con người cương nghị như Nê-hê-mi thì không bao giờ.
Trước sự chống đối ngày càng tăng, Nê-hê-mi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là ông không chỉ cầu nguyện mà còn tổ chức canh phòng cẩn mật. Vừa làm việc, vừa canh phòng. Vừa làm việc, vừa cầu nguyện. Cầu nguyện mà không làm việc là mắc mưu ma quỷ. Chắc hẳn Sa-tan sẽ rất vui mừng khi Nê-hê-mi nổi nóng rời bỏ chỗ cầu nguyện để cãi trả với San-ba-lát vì đã chế nhạo người Giu-đa. Sa-tan sẽ càng vui mừng hơn khi thấy ông bỏ tường thành, bỏ công việc để lăn xả vào việâc hơn thua để trả đũa kẻ thù. Nê-hê-mi đã không làm như thế. Mối quan tâm của ông là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự an toàn của các cư dân Giu-đa. Ông không phiền trách khi thấy họ sợ hãi và không thúc ép họ phải làm việc. Thay vì vậy ông kêu gọi họ: "hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình và Đức Chúa Trời là "Đấng Toàn Năng sẽ chiến đấu cùng họ (câu 14). Nê-hê-mi dứt khoát không để công việc bị đình đốn. Sau những giây phút bị dao động giờ đây người Giu-đa đã nghe theo Nê-hê-mi và ngày đêm sát cánh với ông xây sửa tường thành cho đến khi hoàn tất.
Có những đặc điểm nào nơi Nê-hê-mi mà tôi nhìn thấy nơi các lãnh đạo trong Hội Thánh tôi, cũng như nơi đời sống tôi? Tôi có thường xuyên cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh tôi không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những người lãnh đạo trong Hội Thánh của con. Con cầu xin Ngài giúp họ trở thành những tấm gương tốt để con noi theo.
(c) 2024 svtk.net