"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào?" (Giê-rê-mi 4:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi làm gì với chiếc đai lưng mới mua? Câu chuyện ngụ ngôn về chiếc đai có ý nghĩa gì? Có câu chuyện ngụ ngôn nào khác trong phân đoạn này, và có ý nghĩa gì? Mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời ở trong tình trạng nào? Bạn cần phải làm gì để mối quan hệ này càng bền vững hơn?
Câu chuyện ngụ ngôn về chiếc đai bằng gai hàm chứa nhiều ý nghĩa thuộc linh.
Thứ nhất, việc chiếc đai luôn thắt chặt quanh lưng tượng trưng cho mối quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và người Ít-ra-ên. Ngài nói rằng họ là "dân ta, làm rạng danh, ca tụng, vinh quang ta" (câu 11).
Thứ hai, chiếc đai mới, sạch, có thể đây là chiếc đai của các thầy tế lễ, tượng trưng cho sự thánh khiết. Ngược lại, ở đây Giê-rê-mi mô tả rằng dân tộc của ông bại hoại và dơ bẩn (câu 27).
Thứ ba, chiếc đai bị mục sau một thời gian chôn dưới đất ẩm bên cạnh bờ sông Ơ-phơ-rát. Đức Chúa Trời mượn hình ảnh này để nói rằng khi dân Ngài hướng về thần tượng hư không và không chịu lắng nghe Ngài (câu 10, 25) thì họ cũng sẽ hư hoại như chiếc đai vậy. Thay vì bám chặt lấy Đức Chúa Trời và được Ngài che chở, họ thích gần gũi với thần tượng để rồi đi đến chỗ vô dụng và hư nát (câu 10). Những ai có tấm lòng cứng cỏi, không vâng theo lời Đức Chúa Trời và chạy theo thần tượng cũng sẽ hư nát như thế.
Hậu quả của việc không gần gũi với Đức Chúa Trời, người Ít-ra-ên bị tản lạc như trấu bị gió đùa (câu 24). Họ bị bắt làm phu tù (câu 19). Được gần gũi với Đức Chúa Trời và thuộc về Ngài là một đặc ân của giao ước. Trong giao ước mới, Cơ Đốc nhân vui mừng được gần gũi và giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:13). Nhưng nếu chúng ta xa lìa Ngài, trở nên chai lì, trở nên điếc và chìm đắm trong tội lỗi như người Ít-ra-ên khi xưa thì chúng ta cũng sẽ hư nát như họ. Tuy nhiên điều lạ lùng là Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta. Ngài hứa tẩy sạch và phục hồi chúng ta bởi huyết Chúa Giê-xu khi chúng ta ăn năn thống hối, từ bỏ đường tà và quay trở lại với Đức Chúa Trời.
Ngày hôm nay bạn cảm nhận thế nào trong sự gần gũi với Đức Chúa Trời? Thế gian và sự hấp dẫn của nó có làm cho bạn dần xa cách Đức Chúa Trời không? Có thay đổi nào mà Đức Chúa Trời muốn thấy nơi bạn để cho mối quan hệ giữa bạn và Ngài càng khắng khít hơn không?
Lạy Chúa, xin tẩy sạch lòng con bởi huyết Ngài. Xin giúp con tránh xa những con đường cong quẹo để mối quan hệ giữa con và Ngài càng ngày được thắt chặt hơn.
(c) 2024 svtk.net