"Đáng chúc phước thay là người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình " (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 nói lên tình trạng nào của người Giu-đa? Hình ảnh người nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời và người nhờ cậy nơi loài người khác nhau như thế nào? Giê-rê-mi nói gì về tấm lòng của con người? Lòng bạn khao khát điều gì? Có khi nào bạn bị cám dỗ để sống mà không nhờ đến Chúa không?
Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên và qua Con Một của Ngài. Nhưng nhiều người đã nỗ lực tìm kiếm Đức Chúa Trời trong khoa học, nghệ thuật cũng như tâm lý học. Sau khi truy tìm, họ tuyên bố rằng họ đã tìm thấy những dấu vết mơ hồ về Đức Chúa Trời. Dù chúng ta không xem nhẹ những việc làm và những nỗ lực của họ, nhưng cần nhớ rằng đây là cách thông thường mà con người từ chối sự khải thị tổng quát và đặc biệt của Đức Chúa Trời. Càng tìm kiếm Đức Chúa Trời theo những phương cách như thế thì con người càng xa cách Ngài. Giê-rê-mi nói rằng "Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va" (câu 5).
Câu 7 cho thấy cách để nhận được các phước hạnh của giao ước và tuyệt đối nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong thời Giê-rê-mi lòng người thật cứng cỏi khiến cho họ không vâng phục Đức Chúa Trời (câu 1). Chỉ khi con người sẵn sàng để Đức Chúa Trời ghi tạc luật pháp vào lòng, vào trí thì họ mới thật sự là con cái Ngài và hưởng được phước hạnh của giao ước Ngài. Ngoài ra sự cám dỗ để sống độc lập với Đức Chúa Trời là một trong những điểm đặc trưng của thời đại chúng ta. Đôi lúc Cơ Đốc nhân cũng tìm kiếm sự thỏa lòng và sự tươi mới khắp mọi nơi trừ Đức Chúa Trời (câu 13). Hãy nhớ lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu "Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống" và hãy nhanh chóng đáp ứng lời mời gọi ấy (Giăng 7:37).
Bạn có thật sự khao khát biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời ở mức độ sâu nhiệm hơn không? Có điều gì đang ngăn trở sự tận hiến cho Đức Chúa Trời của bạn không? Hôm nay bạn kể cho ai phước hạnh bạn nhận được khi đặt lòng tin cậy Chúa? Đó là phước hạnh nào?
Lạy Chúa, con mong ước tìm kiếm sự thỏa mãn nơi chính mình Ngài mà thôi. Con mong ước mọi cám dỗ của đời này tiêu biến đi để con thật sự có được sự yên nghỉ và thỏa lòng ở nơi Ngài.
(c) 2024 svtk.net