Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Chết Mà Sống

Ga-la-ti 2:15-21

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công chính? Thế nào là ân sủng? Tin có nghĩa gì? Theo Ga-la-ti 2:20, bí quyết để con cái Chúa sống đắc thắng là gì?

Con dân Chúa ai cũng biết mình được cứu vớt, được tha tội, được sống đời đời, được xưng công bình, vv... là nhờ ân sủng của Chúa và nhờ đức tin, chứ không phải nhờ cố gắng hay công đức riêng. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống đời sống mới làm sáng danh Chúa, và làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian?

Có phải chúng ta học hỏi Lời Chúa và cố sức làm theo chăng? Học hỏi Lời Chúa rất tốt và cần thiết, tuy nhiên Lời Chúa bằng văn tự chỉ đem cho chúng ta những hiểu biết, những kiến thức mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục thất bại nếu muốn sống đạo bằng cách học hỏi và cố gắng làm theo Lời Chúa. Vậy thì có cách nào để sống đắc thắng?

Ga-la-ti 2:20 dạy rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cơ Đốc, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Cơ Đốc sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Bí quyết sống đắc thắng ở đây là đóng đinh chính mình với Chúa, và để Chúa sống trong chúng ta. Nói cách khác, chúng ta hãy loại bỏ ý tưởng và nỗ lực cố sống đẹp ý Chúa bằng sức riêng của mình. Chúng ta cần mời Ngôi Lời sống trong chúng ta, qua chúng ta để biến những lời bằng văn tự thành kinh nghiệm sống hiện thực trong cuộc đời của mình. Nói cách khác, theo Chúa trong cốt lõi không phải là học hỏi và cố gắng làm theo những lời giáo huấn cùng những gương tốt của Chúa; nhưng là giao quyền chủ trị đời sống mình cho Chúa, để Ngài có thể lèo lái suy nghĩ, tình cảm, ước muốn chúng ta đúng theo bản tính và chương trình, ý định của Ngài.

Vì vậy, Phúc Âm không phải là luật lệ, vì luật lệ dù tốt đẹp vẫn là luật lệ chết, không thay đổi được con người tội lỗi của chúng ta. Phúc Âm là Con Một của Đức Chúa Trời đã chết thay chúng ta và Ngài hiện sống trong chúng ta. Ngài là cội rễ (Đấng khởi đầu) và cuối cùng (Đấng hoàn thành) đức tin của chúng ta. Hai ngàn năm trước, bằng thân xác con người, Chúa đã vào đời và chịu chết để gánh tội thay cho chúng ta. Nay bởi Thánh Linh, Ngài cư ngụ trong lòng chúng ta để sống đời đắc thắng qua thân xác chúng ta. Đây là chân lý quý báu mầu nhiệm mà Sứ đồ Phao-lô gọi là “sự mầu nhiệm đã giấu kín các đời các kiếp, ..... nghĩa là Đấng Cơ Đốc ở trong anh chị em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:26, 27).

Ai đang sống trong bạn? Chính bạn hay Đấng Cơ Đốc? Có sự khác biệt nào khi bạn hay Đấng Cơ Đốc làm chuœ đời sống bạn?

Lạy Chúa, xin làm cho con chết chính mình và thật sự sống trong Ngài để con đứng vững trên chiến thắng.

(c) 2024 svtk.net