"Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.... Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài" (câu 20, 22).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi những người nào theo Ngài? Để có thể theo Chúa chúng ta phải làm gì? Cơ Đốc nhân thường gặp phải những ngăn trở nào để theo Chúa Giê-xu? Khi theo Chúa Giê-xu bạn đã từ bỏ những điều gì?
Hai môn đệ Chúa Giê-xu kêu gọi đầu tiên là Phi-e-rơ và Anh-rê. Họ đang đánh cá, đó là nghề của họ. Những môn đệ đầu tiên của Chúa không phải là người học thức, có địa vị hay quyền thế, họ là những người bình thường nhưng sẵn sàng đáp lại tiếng gọi theo Chúa.
Hai anh em Phi-e-rơ và Anh-rê đang làm việc chung với nhau. Sự kiện này cho thấy tinh thần anh em, và hợp tác làm việc là tinh thần Chúa muốn nơi những người theo Ngài. Phi-e-rơ và Anh-rê đang bận rộn làm việc khi Chúa kêu gọi họ. Chúa đòi hỏi người phục vụ phaœi siêng năng, sẵn sàng và làm việc hết lòng. Chúa không chọn người thụ động, lười biếng, nhưng Ngài chọn người hoạt động, hăng hái làm việc: "Vậy, hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Cô-rinh-tô 15:58).
Theo Chúa là tiếng gọi đòi hỏi phải dứt khoát với những ràng buộc khác. Phi-e-rơ và Anh-rê "bỏ lại lưới cá" (câu 20), có nghĩa họ bỏ cả nghề đang làm. Gia-cơ và Giăng "từ giã cha mình" (câu 22), có nghĩa theo Chúa là ưu tiên cao hơn sự gần gũi gia đình. Sự theo Chúa của mỗi người có những đòi hỏi không giống nhau. Có người theo Chúa phải bỏ việc làm, có người sẵn sàng rời khỏi những mối liên hệ hay ở gần với gia đình. Điều này có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đánh đổi những sự yêu mến, những mục đích và ưu tiên của mình cho sự theo Chúa.
Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp cho chúng ta, điều xấu nhất trong đời sống có thể không phải là thất bại. Nếu thành công trong những lãnh vực không phải là ý Chúa cho đời sống chúng ta, đó không phải là điều tốt nhất. Người thật lòng theo Chúa từ bỏ những gì Chúa bảo từ bỏ. Ngài thường bảo chúng ta từ bỏ những điều chúng ta đang nắm chặt! Ngài sẽ bảo bạn từ bỏ những điều bạn không muốn bỏ bởi vì Ngài biết đó là điều ràng buộc đời sống bạn.
Người theo Chúa thật phải trả một giá nào đó, có thể là tiền bạc, là thì giờ, và nhiều điều khác. Bạn phải nhìn xem Chúa để biết điều Chúa muốn bạn từ bỏ. Bạn có muốn làm người tin theo Chúa thật không? Bạn có từ bỏ những gì Chúa bảo bạn từ bỏ không? Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng chỉ trở thành môn đệ của Chúa khi họ bỏ lưới cá, thuyền và gia đình của họ.
Theo Chúa không phải là việc dễ. Tất cả chúng ta đều có những ràng buộc, những mục đích riêng tư. Tiếng gọi của Chúa khiến chúng ta đối diện với những quyết định khó khăn: quyết định thay đổi đời sống quen thuộc, tiện nghi; từ bỏ những ràng buộc vật chất và con người, để gắn bó với Chúa và làm công việc của Chúa. Theo Chúa chúng ta phải từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời mình, đặt đời sống của mình dưới sự dẫn dắt của Chúa, làm bất cứ điều gì Ngài muốn chúng ta làm – Ngài làm chủ.
Theo Chúa là hành động dấn thân, cam kết, và quyết tâm. Theo Chúa có nghĩa là thuận phục, lựa chọn sống, làm theo ý của Chúa khi chúng ta biết điều đó đòi hỏi thì giờ, công sức, tiền bạc, những hy sinh nào đó. Bạn đã từ bỏ những điều gì để theo Chúa? Bạn trả giá nào?
Cám ơn Chúa đã kêu gọi con, xin giúp con thật sự từ bỏ bất cứ điều gì Ngài muốn con từ bỏ để con thật sự theo Ngài.
(c) 2024 svtk.net