Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Chịu Khổ Nạn

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5

1 Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại A-thên,

2 và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin,

3 hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta.

4 Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ.

5 Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng.

Một trong những điều khó hiểu nhất là tại sao người ta phải chịu khổ ?. Tại sao có bất mãn và thất vọng? Tại sao chúng ta có đủ loại đau khổ phải chịu? Tại sao có bệnh tật, đau thương và chết?

Trong phần Kinh Thánh trên đây chúng ta sẽ tìm ra những cơ bản để có được niềm vui mặc dù sống trong đau khổ.

Thương Cảm

Phao-lô tuyên bố là ông sai Ti-mô-thê là "anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ"

"Anh em" là nói về một người nào mà ta quý mến, ta rất ưa thích. Người anh em trong Chúa là người cùng chung niềm tin với chúng ta. Đây là tình thương giữa những người cùng tôn thờ một Chúa với nhau.

Phao-lô rất thương mến các tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca nên đã cử người thân tín nhất, quý mến nhất, đã từng đi truyền giáo và sống với ông. Sau đó là ông sống một mình. Phao-lô có những giới hạn về thể lực và cũng sống dưới các áp lực, nhất là trong một thành phố người ta thù ghét. Nhưng ông vẫn hi sinh, đưa Ti-mô-thê đến với Tê-sa-lô-ni-ca.

Phao-lô đã tỏ bày tình thương của ông trong nghĩa cử này. Ông cứ tiếp tục ở A-thên truyền giảng, trong khi Ti-mô-thê đi Tê-sa-lô-ni-ca để khuyến giục và xây dựng những tân tín hữu. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng biết thương yêu nhau và thương yêu những người cần đến sự đụng chạm của Chúa trên cuộc đời của họ.

Quan Tâm

"Vì không thể chờ đợi được nữa, nên tôi thà đành ở lại một mình tại A-thên, (trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch là chúng tôi, thật ra chỉ có một mình Phao-lô, nên có thể thay bằng "tôi") và sai Ti-mô-thê đi……., để cho biết đức tin anh em ra làm sao," Đây là quan tâm của người tin Chúa.

Phao-lô lo lắng cho người Tê-sa-lô-ni-ca đến nỗi ông bằng lòng ở lại một mình để cho Ti-mô-thê đến thăm họ. Nhiều người thường hay phàn nàn chỉ trích điều này điều khác trong Hội-thánh nhưng không chịu tham gia làm việc gì cả, cũng không quan tâm giúp ai, vì quá suy nghĩ về bản thân mình. Chúng ta sống không thương cảm, cũng không cần biết nhu cầu của anh chị em trong Chúa.

Tinh thần phục vụ của Phao-lô rất cao. Chúa Giê-xu ngày xưa cũng đã bảo: "Ta không đến để người ta phục vụ ta, nhưng đến để phục vụ." Thông thường ta muốn người ta phục vụ, lo lắng cho mình, làm việc này việc kia cho mình. Nhưng nếu mục đích của ta sống trong đời là được người khác hầu hạ, cung phụng, ta sẽ không hoàn toàn sung sướng đâu.

Nhưng điều Phao-lô quan tâm là gì? Đức tin của anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông muốn các tín hữu ở đó được trưởng thành, tăng trưởng mãi. Đức tin của người khác có lẽ là điều ta ít quan tâm nhất. Nhiều khi ta lo chuẩn bị nhiều thứ để đến nhà thờ, nhưng không chịu chuẩn bị tâm hồn thờ phượng Chúa, nghĩa là chỉ lo bề ngoài mà không lo bên trong tâm hồn gì cả. Nếu chỉ chuẩn bị và lo bên ngoài, ta có thể sẽ thất bại. Trong sinh hoạt nhà thờ cũng vậy, nhiều người quá lo lắng về tổ chức bên ngoài mà quên chuẩn bị bên trong, nghĩa là đức tin. Đức tin của mình và của những người mà mình chịu trách nhiệm.

"e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng."

Kẻ cám dỗ đây chính là quỷ vương Sa-tan. Sa-tan luôn luôn tìm đủ cách cám dỗ, lôi kéo người tin Chúa sa ngã và về phe nó, vì thế người tin Chúa cần được chăm sóc, nhắc nhở, bảo vệ. Ti-mô-thê là người sẽ làm công việc này. Trong Hội-thánh lúc nào ta cũng cần cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, khuyến khích mỗi người thực hành việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hằng ngày, vì ma quỷ vẫn có mặt luôn luôn và chỉ thừa cơ cám dỗ và làm hỏng chương trình của Chúa. Ta nên nhớ đến kẻ thù lợi hại này mà chuyên tâm hướng về Chúa từng giây phút một.

An Ủi

Phao-lô sai Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca để "để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin," "Khiến anh em được vững vàng" nghĩa đen là xây dựng một cái bệ để nâng đỡ vật gì. "Giục lòng" là chữ dùng để nói về công việc của Thánh Linh, đó là đến bên cạnh người nào để khuyến khích và nâng đỡ. Như vậy nhiệm vụ của Ti-mô-thê là xây dựng đức tin, cảm thông và khuyến giục anh em.

Ti-mô-thê còn được sai đi để "hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; C" Rúng động là một từ có thể dịch là chao đảo trước các áp lực hay dư luận chống lại những gì mình đang tin. Phao-lô chỉ lo rằng Sa-tan dùng trăm phương nghìn kế làm cho người tin Chúa dao động và bỏ lời cam kết với Chúa.

"những sự khốn khó" đây là do Sa-tan đưa đến, có thể là tật bệnh, bất mãn trong việc làm, mất việc, gặp khó khăn với những người chung quanh mình, hoặc là các áp lực trong xã hội vô đạo.

Tuy nhiên Phao-lô cũng bảo ngay "hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta." Ta thường nghĩ rằng khi tin Chúa thì hưởng được phúc hạnh của Chúa và mọi việc đều tốt lành. Nhưng chính Chúa đã cho biết rằng, mỗi người tin Chúa có một giá phải trả, vì sống trong xã hội vô đạo người tin Chúa luôn luôn là mục tiêu chống đối. Tuy nhiên biết trước như thế ta không ngã lòng.

Bài học về mấy câu Kinh Thánh trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5 là:

1. Người tin Chúa phải quan tâm đến phúc lợi về đức tin của những người chung quanh mình và trong Hội-thánh nữa đừng mất thì giờ phê bình chỉ trích, mà tìm cách xây dựng đức tin chung.

2. Người tin Chúa phải đề phòng mưu chước của Sa-tan cốt lôi kéo chúng ta ra khỏi niềm tin. Đề phòng bằng cách đến gần Chúa hơn và cầu nguyện với Ngài thường xuyên.

3. Người tin Chúa đừng ngạc nhiên khi bị chống đối và các cuộc bách hại, vì Chúa đã báo trước như thế. Nhưng khi ta chịu đựng các khó khăn thì Thánh Linh luôn luôn hỗ trợ ta. Ta cũng nhớ như thế để giúp anh em chị em gặp cảnh khó khăn trong đức tin.