Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Thành Thánh Si-ôn

Thi-thiên 87:1-7

“Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Chủ đề Thi-thiên này là gì? Si-ôn quan trọng như thế nào đối với người Ít-ra-ên? Vì sao tác giả đề cập đến một số dân tộc thù nghịch với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương một chủng tộc, mà Ngài yêu thương mọi dân tộc. Còn bạn thì sao? Bạn bày tỏ sự quan tâm đến những dân tộc quanh vùng bạn sống như thế nào?

Chủ đề của Thi-thiên này được tóm tắt trong hai câu đầu: “Đức Chúa Trời đã đặt nền Ngài trên các núi thánh và Ngài chọn Si-ôn làm nơi ngự Ngài.”

Si-ôn là thành phố của Đức Chúa Trời. Thành này tượng trưng cho sự hiện diện của vương quốc Ngài. Ngài đã xây cất và thiết lập thành này ở trên đất (Hê-bơ-rơ 11:10) bằng cách đến và giao ước với Ít-ra-ên. Giê-ru-sa-lem tọa lạc trên một ngọn núi gọi là Si-ôn hay còn gọi là “núi thánh của Đức Chúa Trời” (Ê-sai 11:9; 65:25). Si-ôn là thành vinh hiển được Đức Chúa Trời ưa thích. “Các cửa của Si-ôn” là cách nói trong thơ văn của người Hê-bơ-rơ để chỉ về thành thánh Si-ôn. “Những nơi ở của Gia-cốp” nói đến những thành phố khác không được chọn làm thành của Đức Chúa Trời.

Tác giả đề cập đến một số dân tộc là Ra-háp (Ai Cập), Ba-by-lôn, Phi-li-tin, và Ty-rơ, và Ê-thi-ô-bi. Đây là những dân tộc đã từng dùng sức mạnh để đàn áp Ít-ra-ên khiến cho đất nước họ bị tàn phá, nhiều người đã ngã xuống và vô số người trở thành những người tha hương dưới thân phận của những người bị lưu đày. Dù quá khứ như thế, nhưng nhiều người trong đất nước này sẽ hiệp lại với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời với tư cách là con cái của Ngài. Họ là những người nhận biết Ngài và trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Đối với tác giả, Si-ôn không chỉ là thành phố trên đất, mà là thành phố của Đức Chúa Trời, nơi tên của những người thánh được chép ở đó. Cuối cùng, tác giả mô tả đám đông vui mừng hát ca và nhảy múa trong thành Si-ôn, nơi được xem là “nguồn của sự cứu rỗi” (Ê-sai 12:3).

Bạn có thường xuyên cầu nguyện để một ngày không xa muôn dân sẽ vui mừng hiệp lại với nhau tại Si-ôn để tôn thờ Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, xin giúp con vượt qua mọi trở lực để luôn hiệp một với nhau ở trong Ngài. Nguyện Ngài mau trở lại để muôn dân, muôn nước quy phục và tôn thờ Ngài.

(c) 2024 svtk.net