"Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên" (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô khẳng định Đấng Cơ Đốc là ai (câu 15)? Dựa trên cơ sở nào ông nói như thế? Thế giới vật chất có "ác" hay "phù phiếm" như một số người nghĩ không? Giữa thế giới sa đọa, đầy khủng hoảng bạn nhìn thấy điều gì qua cái nhìn của Chúa, Đấng tể trị mọi sự?
Vào thời Sứ đồ Phao-lô, các giáo sư giả cũng như các giáo sư của Trí Huệ giáo cho rằng thế giới này phát nguyên từ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu cũng phát nguyên từ Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Trong tình hình như thế Hội Thánh đã tìm cách giãi bày chân lý một cách tươi mới hơn để giúp các tín hữu không bị lầm lạc bởi các giáo sư này và Sứ đồ Phao-lô là người đi đầu trong việc giải luận Lời Đức Chúa Trời.
Ở đây, Sứ đồ Phao-lô luận về uy quyền tối thượng của Đấng Cơ Đốc trong vũ trụ và trong Hội Thánh cuœa Ngài. Ông khẳng định rằng Chúa Giê-xu không phát nguyên từ Đức Chúa Trời mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Dựa trên cơ sở nào mà Sứ đồ Phao-lô nói như thế? Trên sự phục sinh của Chúa Giê-xu (câu 18; Rô-ma 1:2-4). Chúa Giê-xu đã phục sinh, Ngài không những là Chúa của hiện tại và tương lai mà cũng là Chúa của quá khứ. Ngài chính là Đấng đã dựng nên vũ trụ này, là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:3; Châm Ngôn 8:22-31). "Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài" (câu 16).
Nếu Chúa Giê-xu là căn nguyên hay nguồn gốc của muôn vật thì muôn vật có mục đích, ý nghĩa khi được liên kết khắng khít với Ngài. Chính Ngài đem lại ý nghĩa cho muôn vật, bao gồm vật thấy được cũng như không thấy được. Các hiện tượng vật lý thường nói lên và có thể giúp cho chúng ta hình dung được những thực thể thuộc linh cao hơn mà mắt trần không nhìn thấy. Chẳng hạn, bánh mà chúng ta dự phần trong lễ Tiệc Thánh tượng trưng cho Bánh Hằng Sống. Khi giảng dạy Chúa Giê-xu đã dùng những sự vật bình thường để giãi bày về Vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã trở thành xác thịt trong Chúa Giê-xu cho nên vật chất mà Đức Chúa Trời tạo nên không "ác," vì được tạo dựng "trong Ngài," "bởi Ngài," "vì Ngài," và "đứng vững trong Ngài."
Có một quan điểm thế tục cho rằng muôn vật là phù phiếm, dường như chúng hiện hữu nhưng không hiện hữu. Vì thế vũ trụ này trống không. Có thật như thế không? Không. Muôn vật được dựng nên bởi Đấng Cơ Đốc và cho chính Ngài. Muôn vật đang hiện hữu và được Đức Chúa Trời bảo tồn. Thế giới hữu hình này là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để đến với con người (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2-5). Dù ở trong tội lỗi nhưng mọi tạo vật trong vũ trụ sẽ được phục hồi bởi quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu.
Hãy dành thời gian để so sánh phần này với Giăng 1:1. Bạn sẽ giãi bày như thế nào khi có người cho rằng Đức Chúa Trời không phải là Đấng Tạo Hóa? Bạn sẽ trả lời thế nào khi có người cho rằng mọi sinh vật do tiến hóa mà có?
Lạy Chúa, Ngài là Chúa của con. Nguyện "Danh Chúa được sang cả trên khắp đất" (Thi-thiên 8:1) và mọi tạo vật luôn bày tỏ sự vĩ đại và vinh hiển của Ngài.
(c) 2024 svtk.net