"Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được" (câu 41-42).
Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu của một người quá bận rộn là gì? Bận rộn quá đáng có ảnh hưởng đến sức khỏe hay quan hệ gia đình hay không? Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, bạn là ai, cô Ma-thê hay cô Ma-ri? Theo bạn nghĩ, có phải là Chúa đang chê trách cô Ma-thê và khen thưởng cô Ma-ri không? Điều gì Chúa muốn dạy ở đây?
Bob Buford nói, "Cuộc đời chúng ta thường được chia làm hai phần: phần đầu, chúng ta tiêu phí sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền, phần sau, chúng ta tiêu phí thật nhiều tiền để tìm lại sức khỏe đã đánh mất." Quá bận rộn là căn bệnh trầm kha của thời đại ngày nay. Có người cho rằng ma quỷ rất khôn ngoan, chúng không cần phải dụ dỗ chúng ta bỏ Chúa, chỉ cần làm cho chúng ta quá bận rộn với những việc không quan trọng, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ quên Chúa.
Trong câu chuyện này, Chúa không có ý chê trách cô Ma-thê, vì việc cô lo ăn uống cho mọi người cũng quan trọng. Tuy nhiên, cô Ma-thê vì maœi mê việc này mà quên việc quan trọng hơn, đó là tương giao gần gũi với Chúa đang khi Ngài còn ở kế bên mình. Giữa hai việc tốt, Chúa muốn dạy cô Ma-thê và chúng ta hôm nay hãy chọn điều tốt hơn, quan trọng hơn. Thật vậy, nếu bạn không biết chọn điều quan trọng hơn trong bước đường theo Chúa, vì quá bận rộn, bạn sẽ cầu nguyện lấy lệ, đọc Kinh Thánh qua loa, đi thờ phượng nhưng tâm hồn để đâu đâu. Dần dần, sự bận rộn sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa bằng hình thức thay vì bằng tấm lòng. Hãy nhớ rằng, không có ai bận rộn bằng Chúa Giê-xu khi Ngài đang hành đạo, thế nhưng Ngài luôn dành thì giờ cầu nguyện, dạy dỗ các môn đệ, tiếp xúc gần gũi và giúp đỡ mọi người cần đến Ngài, đó là những điều quan trọng hơn đối với Ngài.
Điều gì là quan trọng hơn trong cuộc đời chúng ta? Hãy đơn giản hóa cuộc sống, chia sẻ bớt những trách nhiệm, đừng mang quá nhiều ách và hãy chú trọng vào những điều căn bản và quan trọng như là sức khỏe, mối tương giao với Chúa, gia đình và Hội Thánh mình.
Giữa đời sống bận rộn, làm sao bạn quân bình giữa công việc và nghỉ ngơi? Bạn có chia sự bận rộn theo thứ tự ưu tiên trong một ngày để bạn vẫn giữ được sự tương giao với Chúa và thông công với gia đình, anh chị em trong Hội Thánh?
Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết phải làm gì để đừng quá bận rộn mà quên đi những điều quan trọng như là mối quan hệ với Chúa và với những người chung quanh.
(c) 2024 svtk.net